Sự thu hút Thần Linh - Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Sự thu hút Thần Linh - Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Sự thu hút Thần Linh - Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Hình : “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”

SỰ THU HÚT THẦN LINH 

Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43 

Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên, 01/08/2023

Hành trình của dân Do Thái trong sa mạc vừa mang nét tích cực vừa mang tính tiêu cực. Đó là thời gian mà sau này tiên tri Hôsê dùng cách nói là Chúa “lòng kề lòng” và thủ thỉ với Dân. Nhưng đó cũng là thời gian mà dân này có nhiều phản ứng vô ân và phản bội với Đức Chúa và với ông Môsê nữa!

Bài trích sách Xuất Hành hôm nay cho thấy sự thu hút thần linh. Mỗi lần ông Môsê đi vào lều gặp gỡ Đức Chúa thì dân chúng đều ra khỏi lều của mình, hướng về Lều Hội Ngộ và quỳ gối xuống. Ông Giosuê, người phụ tá cho ông Môsê, thì đi theo ông này vào lều và ở lại đó sau khi ông Môsê đã ra khỏi lều.

Trong thực trạng đời sống hôm nay, chúng ta cảm nhận sự “lạnh nhạt” của con người đối với niềm tin tôn giáo, ngay cả giữa các kitô hữu! Giáo Hội và những người có thiện chí nỗ lực rất nhiều để tìm cách thu hút người ta đến với Thiên Chúa, nhưng không ít khi chúng ta cảm thấy như “muối bỏ biển”! Tin Mừng hôm nay cho thấy bên cạnh lúa tốt cũng có không ít cỏ lùng! “Con cái Nước Trời” “con cái Ác Thần” sống chung với nhau. Vậy thì bài sách Xuất Hành nhắc chúng ta rằng: để cuốn hút người ta về với Thiên Chúa thì đó phải là sự thu hút thần linh, có nghĩa là Giáo Hội và các kitô hữu phải lưu ý để nơi mình có sự thu hút do gặp gỡ với Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa lôi cuốn người khác chứ không phải là chúng ta, không phải là những phương tiện, những cách thế trần gian! Chúng ta được mời gọi để chính mình cũng là những người bị thu hút bởi Thiên Chúa, rồi thì chính Thiên Chúa nơi chúng ta sẽ làm việc của Ngài.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn