Sự mỏi mệt của người sống theo Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên

Sự mỏi mệt của người sống theo Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên

Sự mỏi mệt của người sống theo Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên

Sự mỏi mệt của người sống theo Lời Chúa

Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên

18/07/2024

 

“Hãy mang lấy ách của tôi” (Mt 11,29). Có người giải thích đó là cách nói của các rabbi thời Chúa Giêsu khi mời gọi ai làm môn đệ. Vậy thì, trở thành môn đệ và sống như môn đệ đòi hỏi phải nỗ lực trong sự từ bỏ những gì là của mình trước đây để sống theo lời thầy mình dạy. Điều ấy làm cho người môn đệ có khi cảm thấy mệt mỏi! Đó cũng là cảm nhận của người muốn làm môn đệ của Đức Giêsu và muốn sống theo lời của Ngài dạy, tuy dù Ngài có nói: “ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,30). Tiên tri Isaia cũng nói về những người muốn đi theo nẻo chính đường ngay, muốn đi trên con đường của Chúa thì sẽ gặp đối kháng từ những người đi ra ngoài đường lối ấy, mà họ lại là người có quyền lực thống trị! Mệt mỏi đấy! Tuy nhiên, ông Isaia kêu gọi hãy tin tưởng vào đường lối của Chúa, hãy trung thành với Chúa. Niềm tin nơi Thiên Chúa mới khiến tín hữu kiên trì khi chọn lựa đường lối của Chúa và đi con đường đó.

Đường lối của Chúa Giêsu không phải là đối kháng, gây ra xung đột và loại trừ, nhưng chỉ có lòng yêu mến. Có thể người khác xung đột với môn đệ của Ngài vì chọn lựa ấy của người môn đệ, nhưng môn đệ của Chúa Giêsu thì luôn là yêu mến, ngay cả khi đối diện với sự thù nghịch! Chính chọn lựa ấy mang lại bình an, thái độ hiền lành và khiêm nhường nơi người môn đệ.

Hãy trở về bên Chúa Giêsu để chiêm ngắm Ngài, để xác định mình đi con đường của Thầy Giêsu, để nói với Ngài về những mệt mỏi khi đi theo con đường ấy, thì kitô hữu sẽ tìm lại được bình an và tiếp tục đi theo con đường của Thầy Giêsu, sẽ sống được thái độ hiền lành và khiêm hạ khi đối diện với người khác.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn