Sự công chính mới là biết đón nhận nhau
Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Vọng A, 21/12/2025
Thánh Irênê nói rằng trong mầu nhiệm Nhập Thể, con người đón nhận Thiên Chúa vào thân phận con người của mình, nhưng thật ra là chính Thiên Chúa mới đón nhận con người (xem bài đọc 2 Kinh Sách, Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng).
Đó là sự đón tiếp lẫn nhau: con người đón nhận Thiên Chúa, Thiên Chúa đón nhận con người. Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy khi con người đón nhận nhau thì họ đi vào cuộc đón nhận giữa Thiên Chúa và con người. Khi con người đón nhận nhau thì Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa mời gọi Đức Maria đón nhận Ngôi Lời, thì đến lượt mình, Đức Maria cũng cần ông Giuse đón nhận.
Ông Giuse bước từ sự công chính cũ sang sự công chính mới. Trong Cựu Ước, người công chính là người biết thực thi Lề Luật và sống nhân ái. Ông Giuse chọn cách ly hôn cách âm thầm là thực thi được cả hai điều này. Tuy nhiên, sự công chính mới đi xa hơn, đó là bước theo hướng dẫn của Chúa, bởi vì sự công chính đến từ Thiên Chúa chứ không phải do công trạng con người, như đã thấy trong dụ ngôn hai người lên Đền Thờ cầu nguyện. Thiên thần đã nói ra chương trình cứu độ của Thiên Chúa và mời gọi ông Giuse tham gia vào. Và điều tuyệt vời là trong sự công chính mới này, ông Giuse không gạt bỏ Cô Maria ra khỏi cuộc đời mình, nhưng là đón nhận lấy Cô và chính lúc ấy, ông đón nhận cả Thiên Chúa nữa. Sự đón nhận nhau này đưa đến kết quả là Thiên Chúa ở cùng họ.
Sự đón nhận này mang tính đảm nhận trách nhiệm về nhau nữa. Cả hai vợ chồng này đảm nhận biết bao nhiêu khó khăn vào trong cuộc đời mình sau đó. Nhưng đó là sự công chính mới, không phải tìm thuận lợi cho mình và loại trừ người khác, nhưng đón nhận nhau và điều này được Thiên Chúa chúc phúc và ở cùng họ.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn