Sống tính chất ẩn dụ của cuộc đời - Thứ Sáu Tuần III Thường Niên

Sống tính chất ẩn dụ của cuộc đời - Thứ Sáu Tuần III Thường Niên

Sống tính chất ẩn dụ của cuộc đời - Thứ Sáu Tuần III Thường Niên

SỐNG TÍNH CHẤT ẨN DỤ CỦA CUỘC ĐỜI 

Hr 10,32-39; Mc 4,26-34 

Thứ Sáu Tuần III Thường Niên, 27/01/2023

Khi nói về Nước Trời, Chúa Giêsu không thể dùng ngôn ngữ nhân loại mà nói rõ được là thế này hay thế kia, nhưng phải dùng ngôn ngữ dụ ngôn. Ngôn ngữ này dùng hình ảnh nhưng đưa đến ý nghĩa đàng sau của hình ảnh. Và bởi vì cũng là ngôn ngữ nhân loại, nên dụ ngôn cũng không thể diễn tả đầy đủ về Nước Trời được, và phải dùng nhiều dụ ngôn, mỗi dụ ngôn diễn tả một khía cạnh khác nhau của Nước Trời.

Các dụ ngôn về Nước Trời của Chúa Giêsu không phải là những câu chuyện kể nghe cho vui, nhưng liên hệ đến cuộc sống của con người, đến vận mạng của con người. Cũng tương tự, đời người cũng thật là phong phú, nên không thể diễn tả đời người là thế này hay thế kia một vài lần là xong, mà phải diễn tả bằng nhiều cách khác nhau, với những cảm nhận luôn mới mẻ của cuộc sống và mang tính cá vị do bởi những cảm nhận khác biệt. Vì thế, phải biết suy nghĩ về tính chất ẩn dụ của đời người thì mới hiểu con người và mới có thể kiếp người.

Ngày nay, khuynh hướng duy vật thực tiễn đang có chiều hướng muốn vật chất hoá cuộc sống con người và vi tính hoá đời người. Vật chất hoá cuộc sống con người có nghĩa là con người được đánh giá theo mức độ “sang chảnh”, theo số tiền mà người ta kiếm được. Chọn vợ, chọn chồng cũng theo chuẩn đó. Và lắm khi cảm thấy mức độ an toàn của đời người cũng tuỳ theo tài sản mà người ta tích luỹ được! Vật chất hoá đời sống con người là chỉ tìm kiếm tiện nghi và hài lòng với cuộc sống như vậy!

Còn vi tính hoá đời người có nghĩa là với những dữ liệu thế này thì “Enter” ra kết luận thế này, còn với những dữ liệu thế kia thì “Enter” ra kết quả thế kia! Và như thế, cuộc đời mỗi người được dữ liệu hoá, không còn tính cá vị, không còn cõi riêng tư, không còn tâm tư sâu kín...! Nhưng như vậy là người ta đang tầm thường hoá cuộc sống và cuộc đời con người.

Cuộc đời, cuộc sống con người có nhiều điều phải ngẫm nghĩ lắm. Cần những tâm hồn thâm trầm, có chiều sâu và nhất là có đức tin để nhìn ra ý nghĩa của từng diễn biến trong cuộc sống. Cuộc đời cũng có những điều được Thiên Chúa gieo vào vào và đang âm thầm lớn lên mà người ta không hay biết (x. Mc 4,26-27).

Sống chậm lại, để mọi thứ lắng đọng lại, rồi suy tư, cầu nguyện, để nhận ra tính ẩn dụ của cuộc đời, để nhận ra hạt giống Nước Trời trong cuộc đời con người.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn