Sống Thánh Thể - Trở nên như trẻ nhỏ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Trở nên như trẻ nhỏ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Trở nên như trẻ nhỏ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19, 14)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con sống như là một trẻ nhỏ để được vào nước Trời.

Lạy Chúa, chính Chúa là Thiên Chúa thật nhưng Chúa đã sống như một người con nhỏ trong tay Thiên Chúa Cha, Ngài đã sẵn sàng làm mọi việc theo theo thánh ý Chúa Cha ngay cả khi điều đó khiến Ngài hy sinh mạng sống của mình. Ngài hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa Cha nên khi đã hoàn tất chương trình của Chúa Cha trên thập giá thì Ngài nói với Chúa Cha “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. (Lc 23,46)

Nơi Bí Tích Thánh Thể chúng con tìm thấy một Thiên Chúa cao cả như vậy đó mà Ngài nghĩ ra một cách giản dị và khiêm tốn hết sức mà ở với chúng con. Đơn giản vì Ngài muốn sống và ở với chúng con mà không làm cho chúng con sợ hãi nhưng đến ở trong tâm hồn sâu thẳm của chúng con.

Nhìn lại trong đời sống hằng ngày, chúng con sống cái Tôi, danh dự, hình ảnh, bộ mặt, đi tìm sự thoải mái, ích lợi nhiều quá… chúng con là những kitô hữu mà giả danh nhiều quá, chúng con cứ nói rằng chúng con làm cái này vì Chúa, vì Giáo Hội nhưng thực sự đọc ở phía dưới là cái Tôi của chúng con. Thực sự chúng con không có khiêm tốn, không bé nhỏ chút nào cả…

Lạy Chúa, mỗi khi chúng con chiêm ngắm Chúa, chúng con thấy Chúa như một trẻ thơ sống phó thác trong tay Chúa Cha.

Lạy Chúa, dù chúng con nhiều tội lỗi nhưng xin cho chúng con một tâm hồn trẻ nhỏ, quảng đại hơn, ra khỏi chính mình để sống cho Chúa và cho anh chị em nhiều hơn, biết sống phó thác, và tinh tế với cái tôi giả danh ở phía dưới để biến đổi tâm hồn chúng con. Amen