Sống Thánh Thể - Tình yêu mến và sự khiêm hạ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Tình yêu mến và sự khiêm hạ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Tình yêu mến và sự khiêm hạ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Anh em hãy yêu thương nhau

như Thầy đã yêu thương anh em”

(Ga 15, 9-17)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa là vị võ sĩ đại tài, Chúa đã chiến thắng chúng con, chiến thắng tất cả sự dữ nơi con người. Không phải bằng sức mạnh của quyền lực, của bạo lực, nhưng mà là bằng sự khiêm hạ và bằng tình yêu mến.

Chúa có hai thế võ rất mạnh, thắng được tất cả mọi thứ bạo lực, mọi thứ thù ghét, đó là sự khiêm hạ và lòng yêu mến. Khi người ta đối xử với Chúa tàn tệ nhất ở trên thập giá, thì vẫn là một lời cầu nguyện của lòng tha thứ. Khi người ta hạ Chúa cho đến tận cùng thì Chúa lại dùng chính sự khiêm tốn hạ mình để cứu độ chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chính từ sự chiêm ngắm Chúa là Đấng yêu thương cho đến tận cùng và là Đấng khiêm hạ cho đến tận cùng thì chúng con nghiệm lại trong đời sống của chúng con, các Giáo Hội Kitô giáo của chúng con chia rẽ nhau cũng quay quanh những việc điều đó. Chúng con muốn Giáo Hội nào cũng muốn khẳng định mình cả, cũng muốn chứng tỏ và thấy mình là đúng và bắt người ta phải quy phục mình thế này hay là thế khác.

Chính những điều đó làm nên những ngôn từ chống đối, phỉ báng nhau trong dòng lịch sử giữa các Giáo Hội Kitô giáo. Và lạy Chúa ngày hôm nay chúng con nhận ra được chính chúng con là thủ phạm gây ra cuộc chia rẽ ở trong các Giáo Hội Kitô giáo, những người cùng tin vào Chúa Kitô do từ sự kiêu hãnh của mình và do chúng con thiếu lòng yêu mến.

Chúng con cầu nguyện cho sự hợp nhất của các Giáo Hội Kitô giáo và đồng thời lạy Chúa chúng con cũng không thể có được cái sự hiệp nhất lớn lao đó Nếu mà mỗi người chúng con không có được sự hiệp nhất trong đời sống hàng ngày nơi cộng đoàn mà mình đang sống, nơi những người mà mình gặp gỡ hàng ngày.

Và lạy Chúa nhìn lại chúng con cũng thấy như thế, cái yếu của chúng con, cái dở của chúng con cũng ở nơi lòng yêu mến. Thiếu lòng yêu mến và thiếu sự khiêm hạ chúng con trở thành thủ phạm, gây ra những cái bất ổn, gây ra những chia rẽ do chúng con thiếu lòng yêu mến thực sự.

Không bao giờ có lòng yêu mến thực sự khi mà chúng con gây ra thương tổn cho người khác. Và cũng tại vì chúng con thiếu lòng khiêm hạ cho nên chúng con tưởng mình là cái gì đó cho nên chúng con gây ra sự thương tổn cho người khác, gây ra sự chia rẽ nơi những người sống chung với chúng con.

Nếu đứng về phía những người mà bị thương tổn chúng con cũng thấy như thế. Chúng con bị thương tổn thật nhưng mà tại vì chúng con chưa có hạ mình cho đến tận cùng cho nên chúng con bị thương tổn. Và chúng con cũng chưa có yêu mến, thực sự yêu mến cả những người mà gây thương tổn cho chúng con cho nên chúng con càng bị thương tổn nhiều hơn.

Lạy Chúa đó là hai thế võ bí truyền mà Chúa đã làm. Và Chúa đã thể hiện một cách rõ ràng hằng ngày nơi Bí tích Thanh Thể khi mà trở nên bé nhỏ nơi tâm bánh và trao ban chính thân mình của Ngài cho chúng con nơi Bí Tích Thánh Thể. Lạy Chúa, đó là điều mà chúng con đón nhận hằng ngày nhưng mà chúng con không đón nhận được. Bài học thế võ sâu xa của Chúa đó là lòng yêu mến và sự khiêm hạ.

Lạy Chúa xin hãy tha thứ cho chúng con vì chúng con thiếu lòng yêu mến thực sự và sâu xa. Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con vì chúng con thiếu lòng khiêm hạ. Và Lạy Chúa chúng con cũng phải xin lỗi nhau nữa bởi vì chúng con đã gây ra thương tổn cho nhau vì chúng con thiếu lòng yêu mến và thiếu lòng khiêm hạ.