Sống Thánh Thể - Thập giá nơi quy tụ chúng con - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Thập giá nơi quy tụ chúng con - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Thập giá nơi quy tụ chúng con - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời” (Lc 9, 44)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi Bí tích Thánh Thể Chúa vẫn chọn con đường để quy tụ chúng con đó chính là con đường Thập Giá bằng sự hạ mình và lòng yêu mến.

Chúa hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể giản dị, âm thầm, khiêm tốn cho nên những người ngoài, họ xúc phạm; còn những người Kitô Hữu hững hờ vì thấy Chúa bình thường quá. Hình như người ta thích những cái lớn lao, rầm rộ và người ta nghĩ rằng điều đó tốt cho người ta. Nhưng Chúa nghĩ khác, Chúa vẫn đi con đường của Chúa đó là con đường Thập Giá. Tức là con đường hạ mình xuống, con đường khiêm tốn, con đường của lòng yêu mến trong âm thầm và Chúa tin rằng con đường đó mới là con đường quy tụ.

Lạy Chúa, thực sự chúng con thích những cái vẻ vang để mình được tôn cao nhưng thực sự những điều đó, những điều mà ngược lại với Thập Giá thì đều đưa cuộc sống của chúng con đến những cái nỗi bất hạnh. Bởi vì người ta sẽ phải cạnh tranh nhau, người ta sẽ phải đấu đá với nhau, người ta sẽ phải loại trừ nhau...

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là Đấng Khôn Ngoan nhất, Chúa có sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa và Chúa biết con đường của Thập Giá, là con đường thực sự đưa người ta đến với nhau. Khi người ta biết đi tìm điều mà Thiên Chúa muốn và ý của Chúa để làm theo; khi người ta sống vì lòng yêu mến, hy sinh cho nhau thì chính điều đó mới quy tụ con người lại với nhau được.

Lạy Chúa, xin cho chúng con là Kitô hữu có nghĩa là để cho chúng con có suy nghĩ như Chúa; để cho chúng con cũng tin như Chúa là con đường Thập Giá. Con đường của sự khiêm hạ và lòng yêu mến thì mới quy tụ mọi người và làm cho đời sống của chúng con thực sự bình an và phát triển.

Xin cho chúng con có được niềm tin để trong đời sống chúng con tin hơn để biết chọn lựa, biết chọn lựa con đường Thập Giá chứ không phải là con đường ngược lại.

Lạy Chúa chúng con cảm ơn Chúa, vì Chúa vẫn cứ kiên nhẫn để thể hiện cách đơn giản nhẹ nhàng nơi Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con nhận thức về con đường mà Chúa đã chọn, để mỗi lần rước lễ là mỗi lần xác tin hơn rằng chúng con cần phải đi con đường Thập Giá, vì nơi đó chúng con mới có thể được quy tụ lại với nhau.