Sống Thánh Thể: Thánh Thể thể hiện một Thiên Chúa dâng hiến chính mình - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể: Thánh Thể thể hiện một Thiên Chúa dâng hiến chính mình - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể: Thánh Thể thể hiện một Thiên Chúa dâng hiến chính mình - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Tất cả các con hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”

(Lời truyền thánh hiến Bánh)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con có thể nhìn thấy được nơi Chúa là mẫu gương của đời sống thánh hiến qua việc Chúa luôn luôn dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa Cha và cho ơn cứu độ của con người. Chúa đã thực hiện điều đó cao điểm nơi cái chết của Chúa trên Thập giá. Nhưng điều đó không có dừng lại Thiên Chúa vẫn là một vị Thiên Chúa tiếp tục dâng hiến chính mình nơi bàn thờ mà chúng con cử hành thanh lễ mỗi ngày, khi mà Chúa lại tiếp tục dâng hiến chính mình trở thành tấm bánh để trở nên lương thực nuôi sống chúng con hằng ngày.

Nếu nhìn theo chiều dài lịch sử của nhân loại thì chúng con thấy thực sự một Thiên Chúa sống cho con người, sống cho con người cho đến tận thế từng ngày trong cả đời sống của chúng con hiện tại. Chúng con nhìn nơi đó một đời sống thực sự thánh hiến cho Thiên Chúa Cha và cho ơn cứu độ của con người từng ngày từng ngày và kéo dài...

Lạy Chúa những sốt sắng của chúng con trong những ngày đầu được thanh hiến cho Chúa và nó sẽ đi qua và rồi cuối cùng chúng con bị cam chỗ là trở lại với lại cái đời sống của chính mình. Chúng con lại đi tìm ý của mình muốn sống thoải mái, thỏa mãn chính mình.

Lạy Chúa chúng con đánh mất đời sống thánh hiến lúc nào mà chúng con cũng không có biết. Hôm nay chúng con được Chúa chắc nhở lại để chúng con hiểu được là đời sống thánh hiến là từng ngày của sự dâng hiến, luôn luôn là dâng hiến từng ngày từng ngày và trong mọi thời khác, để chúng con không có làm theo ý của mình, mà là làm theo điều mà được Thánh Thần thúc đẩy, không phải sống cho mình, mà là sống cho những người mà chúng con được sai đến để sống với họ và để phục vụ cho họ.

Lạy Chúa xin cho chúng con sống được tính chất hiện sinh của đời sống thánh hiến từng ngày từng ngày một và cứ luôn luôn là sống cho Thiên Chúa, sống cho anh chị em, đi theo thúc đẩy của Thánh Thần

Và mỗi ngày xin cho chúng con biết dừng lại để nhìn lại đời sống thánh hiến của mình là ngày hôm nay con đã sống cho ai, sống cho chính bản thân của con, làm theo ý của con hay là con đang đi tìm để mà thực hiện ý của Chúa hay là con đang đi tìm cái lợi ích của người khác để dâng hiến cuộc đời của mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài luôn luôn dâng hiến chính mình nơi Bí tích Thánh Thể, xin cho chúng con biết sống đời sống giống như Chúa, để quên mình, sống cho Chúa và cho anh em, để cho Thánh Thần dẫn dắt cuộc đời của mỗi người chúng con.