Sống Thánh Thể - Thánh Thể thanh luyện tâm hồn chúng ta

Sống Thánh Thể - Thánh Thể thanh luyện tâm hồn chúng ta

Sống Thánh Thể - Thánh Thể thanh luyện tâm hồn chúng ta

“Con Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Người mà được cứu độ” (Ga 3,17)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Khi chúng con đón Chúa vào lòng, chúng con cảm nghiệm cách rõ ràng Chúa làm công trình cứu độ của Chúa không phải bằng cách của con người. Cho nên Chúa đến với chúng con bằng hình dạng đơn sơ qua Bí tích Thánh Thể. Chúa đến với chúng con trong sự gần gũi và sâu xa với từng người chúng con và đó là cách Chúa thực hiện công trình của Chúa trong dòng thời gian.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi lần chúng con rước Chúa vào lòng trong một hình thức giản dị của tấm bánh, của chén rượu. Xin cho chúng con biết suy nghĩ lại những tính chất trần tục trong đời sống hằng ngày như là những hơn thua, thiếu lòng yêu mến. Chính lúc đó thì chúng con thực sự mới sống đặc sủng của ơn gọi của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến với chúng con cách nhẹ nhàng nơi Bí tích Thánh Thể. Vì vậy, chúng con được mời gọi để thanh luyện lại những gì gọi là trần tục trong đời sống đặc sủng của chúng con.