Sống Thánh Thể: Thánh Thể: Của Ăn Đàng - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể: Thánh Thể: Của Ăn Đàng - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể: Thánh Thể: Của Ăn Đàng - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

"Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy". (1Cr 11,25)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con có Chúa trong cuộc đời kitô hữu của chúng con như là của ăn đàng. Không phải chỉ cho người sắp qua đời, nhưng mà cho mỗi người chúng con. Bởi vì thực sự cuộc đời của chúng con và cách riêng đời sống kitô hữu là một hành trình mà chúng con đi trên đường để đi về quê hương. Như vậy trên hành trình đi về quê hương đó, chúng con có Thánh Thể mà chúng con được rước lẽ hằng ngày hằng tuần để chúng con có lương thực để mà đi đàng.

Chúng con cảm ơn Chúa vì tình thương của Chúa dường như Chúa nghĩ đến và Chúa bao quát cuộc đời của chúng con cho nên Chúa tính từng chút một để cho chúng con có được những điều kiện tốt nhất để chúng con sống cuộc đời con người của chúng con.

Và mỗi người chúng con, chúng con cũng có của ăn đàng để đi về đoàn tụ với Chúa. Và như thế của ăn đàng đó là của ăn cho những người đang đi đường. Có nghĩa là mời gọi chúng con cũng phải đứng dậy, mời gọi chúng con bỏ lại những gì không cần thiết ở trong hành trình đời người để chúng con lên đường, chúng con đi. Và như vậy thì mỗi lần mà chúng con rước Chúa vào lòng, chúng con cũng được mời gọi để từ bỏ nơi mình để mà lên đường.

Xin cho chúng con trong sứ mạng trách nhiệm với cộng đoàn. Xin cho chúng con cũng biết từ bỏ chính mình, từ bỏ chính mình qua cái việc mà từ bỏ ý riêng của mình, từ bỏ yêu thích riêng của mình để sống cho cộng đoàn, sống cho người khác. Từ bỏ chính mình khi mà chúng con biết tự bỏ cảm xúc không có đúng đắn của mình. Để rồi chúng con vững vàng hơn, chúng con có thể có những tình cảm nâng đỡ anh chị em của chúng con nhiều hơn. Để mà chúng con cùng với nhau đi hành trình đi về quê hương.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa biết chúng con yếu đuối cho nên Chúa cứ đến với chúng con hoài hoài. Cứ mỗi ngày Chúa lại đến với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể để một lần nữa lại nhắc chúng con là đứng dậy, bỏ lại. Bỏ lại những suy nghĩ riêng của mình, yêu thích riêng của mình, cảm xúc riêng của mình không có đúng đắn, không cần thiết để chúng con lên đường, và lên đường cùng với nhau. Để mà chúng con có thể nắm tay nhau, chúng con có thể nâng đỡ nhau trong hành trình đi về quê hương đoàn tụ. Xin cho mỗi người chúng con biết xây dựng cộng đoàn trong sứ mạng mà chúng con phải thực hiện mỗi ngày trong đời sống của chúng con.