Sống Thánh Thể - Thánh Thể: con đường của YÊU THƯƠNG & HY SINH

Sống Thánh Thể - Thánh Thể: con đường của YÊU THƯƠNG & HY SINH

Sống Thánh Thể - Thánh Thể: con đường của YÊU THƯƠNG & HY SINH

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đến với chúng con bằng tình yêu rất đơn thành, Chúa không tính toán gì với chúng con. Chúa còn hy sinh, hạ mình để nâng đỡ chúng con. Chúng con nghĩ rằng mình khôn, mình hiểu biết,… Có ai hiểu biết và khôn ngoan bằng Thiên Chúa. Nhưng Chúa đi bằng con đường khác không phải con đường toan tính nhưng là con đường hy sinh, khiêm tốn bé nhỏ trong tấm bánh mà chúng con đón nhận.

Lạy Chúa, một tình yêu hết mình cho người khác vẫn là lý tưởng mà chúng con được mời gọi. Và Chúa mời gọi chúng con đi theo Ngài bằng con đường yêu mến, chỉ khi nào chúng con sống lòng yêu mến hết lòng… đó chính là con người thành toàn mà Chúa mời gọi chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong hành trình đời người của chúng con, xin Chúa tiếp tục đến với chúng con và xin cho chúng con được chiêm ngắm Chúa, nhiễm lấy cách suy nghĩ và cách sống của Chúa để mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa trong sự chân thành, đơn sơ… để chúng con lấy lại hình ảnh ban đầu mà Chúa dựng nên nơi chúng con.