Sống Thánh Thể - Nên một với Chúa và với nhau - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Nên một với Chúa và với nhau - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Nên một  với Chúa và với nhau - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 23,6)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, rước Chúa vào lòng chúng con nhớ đến ước muốn của Chúa là nên một với chúng con, muốn chúng con kết hợp nên một với Chúa. Nhưng lạy Chúa thực sự ra thì giữa chúng con với Chúa khác nhau, giữa chúng con với nhau đã khác biệt.

Khi mà chúng con là những người tội lỗi còn Chúa thì rất là thánh thiện, nhưng sáng kiến từ Chúa là muốn chúng con được kết hợp với Chúa, thực sự đây là ý muốn lạ lùng của Thiên Chúa khi đứng trước chúng con là những người chẳng ra gì cả, chẳng ra làm sao nhưng Chúa vẫn ước muốn như vậy.

Và điều mà nơi Bí Tích Thánh Thể chúng con nhìn thấy được đó là sự vượt qua những giới hạn của chúng con, để mà Chúa cứ đến với chúng con. Nơi tấm bánh Chúa đến với chúng con thật là lặng thầm, thật là giản dị và không hề có đối kháng với chúng con. Trong khi chúng con thì rất khác với Chúa và chúng con thì lại tội lỗi.

Lạy Chúa, thực sự chúng con đang đối diện với một Thiên Chúa mà lòng nhân từ, sự kiên nhẫn của Chúa chúng con không có hiểu được. Chúng con không hiểu được tại sao Thiên Chúa lại làm như vậy và chúng con cũng không hiểu được là tại sao Thiên Chúa lại yêu thương chúng con đến như vậy.

Lạy Chúa, thực sự tình yêu của Chúa chúng con không có hiểu được, chúng con chỉ biết tạ ơn, chúng con chỉ biết rằng là Chúa không bao giờ xua đuổi nhưng mà Chúa luôn luôn đón nhận chúng con.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa và như thế thì giữa chúng con với nhau, chúng con cũng được mời gọi để vượt lên trên lý lẽ với nhau, để chúng con bắt chước Chúa như là Chúa đã sống với chúng con để mà sống trong sự tha thứ, trong lòng rộng lượng và trong sự đón nhận những khác biệt của nhau.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thường xuyên chiêm ngắm Chúa, thường xuyên nghĩ về ơn của Chúa là Chúa muốn nên một với chúng con để rồi chúng con cũng biết cư xử với nhau trong sự đón nhận nhau, trong lòng quảng đại với nhau.