Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa vâng theo thánh ý Chúa Cha - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa vâng theo thánh ý Chúa Cha - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa vâng theo thánh ý Chúa Cha - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Lạy Cha, nếu có thể được,

xin cho con khỏi phải uống chén này.

Tuy vậy, xin đừng theo ý con,

mà xin theo ý Cha.” (Mt 26,39)

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Khi chúng con đón Chúa vào lòng, chúng con cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa, Chúa đi vào cái chết để mang lại sự sống cho chúng con. Và khi nói đến Mầu nhiệm Vượt Qua người ta thường hay nói đến cái chết của Chúa mà không có nhấn mạnh đến việc vâng theo Thánh Ý của Chúa Cha bởi vì con đường đó là con đường Chúa Cha muốn và giá trị của việc mà Chúa chết trên thập giá là khi Chúa làm theo ý của Chúa Cha để thể hiện tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người cho đến cùng.

Ý nghĩa của Thập Giá đó là việc vâng theo thánh ý Chúa Cha và đối với Chúa thực sự đây là một thách thức lớn. Trong vườn cây dầu Chúa phải đấu tranh với chính mình để cuối cùng đi theo ý của Chúa Cha, Chúa nói tới nói lui ba lần với Thiên Chúa muốn đi con đường của riêng mình nhưng mỗi lần như vậy Chúa đều nói rằng theo ý của Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, kinh nghiệm mà Chúa đã trải qua, cũng rất là thân thiết với mỗi người chúng con, mỗi người chúng con cũng có kinh nghiệm ở nơi chính mình: chúng con có thể dấn thân, chúng con có thể hi sinh, chúng con có thể làm đầu tắt mặt tối, thức khuya dậy sớm để làm nhiều thứ nhưng để bỏ ý riêng của mình thì thực sự đó là một điều khó.

Lạy Chúa, hi sinh cái gì chúng con làm cũng được nhưng bỏ ý riêng thực sự khó và như vậy khi chúng con nhìn vào Chúa, chúng con thấy được Chúa cũng phải đấu tranh để bỏ ý riêng và làm theo ý của Chúa Cha.

Xin cho chúng con cũng ý thức tất cả những sự dấn thân của chúng con sẽ không có giá trị gì cả nếu mà chúng ta không bỏ ý riêng của mình để làm theo điều mà Chúa muốn, điều Chúa mời gọi để rồi chúng con biết đặt lại với chính mình thường xuyên về những điều mà chúng con đang đi theo, chúng con đang đi theo ý riêng của mình, chúng con đang bảo vệ ý riêng của mình hay là chúng con có thiện chí muốn tìm kiếm để thực hiện ý của Chúa.

Câu hỏi này phải là câu hỏi thường xuyên của chúng con mỗi khi chúng ta đối diện với việc này việc khác, người này người khác và nhất là đó phải là cái câu hỏi mà mỗi tối trước khi đi ngủ chúng con cần phải hỏi mình và phải thành thật với lòng mình để mà đối diện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đã đi một bước quyết liệt đã hi sinh mạng sống theo ý của Chúa Cha cho nên ngày hôm nay chúng con có sự sống, chúng con đón Chúa vào lòng nơi Bí tích Tháh Thể.

Xin cho mỗi người chúng con cũng biết đi theo con đường của Chúa, đi theo con đường Chúa Cha muốn để chúng còn thực hiện trong đời sống của chúng con và điều đó mới làm nên ý nghĩa thực sự của đời sống của chúng con, làm nên ý nghĩa của những sự dấn thân như hi sinh hàng ngày của chúng con.