Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa trở nên nghèo để yêu thương

Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa trở nên nghèo để yêu thương

Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa trở nên nghèo để yêu thương

“Chúa Giêsu Kitô đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em” (2Cr 8, 9)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi Bí Tích Thánh Thể chúng con nhìn thấy một Thiên Chúa trở nên người nghèo để yêu thương và phục vụ người nghèo. Và thực sự cuộc đời của Chúa cũng cho chúng con thấy Chúa đã bỏ vinh quang của Thiên Chúa để trở nên con người, sống kiếp người.

Nơi Thập Giá, chúng con càng thấy rõ hơn một Thiên Chúa nghèo khi Ngài bị lột đi tất cả để ở trên Thập Giá và ngay cả chuyện lột bỏ đi ý riêng của mình. Thập Giá phản ánh cho chúng con thấy Chúa thực sự là một người nghèo, nghèo cho đến tận cùng. Và nơi bí tích Thánh Thể dường như một Thiên Chúa đang hiện diện trong vinh quang Thiên Quốc vẫn cứ tiếp tục hiện diện như một người nghèo để mà đến với chúng con hằng ngày.

Nơi Bí Tích Thánh Thể, chỉ một tấm bánh giản dị, không có vinh quang, không có gì và đến với chúng con thực sự là những người nghèo, những người không có gì và có khi là những kẻ không ra gì nữa. Nhưng mà Chúa lại đối xử với chúng con bằng tình thương của Chúa. Chúa diễn tả tình thương của Chúa không phải bằng quyền lực, quyền năng vinh quang khi đến với chúng con, nhưng như người nghèo để nâng chúng con lên.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa vì con đường mà Chúa chọn để yêu thương, để phục vụ, để mang lại cho chúng con sự sống. Đó là con đường trở nên người nghèo thực sự, nghèo một cách sâu xa để làm cho chúng con được hưởng vinh quang của Thiên Chúa, hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa.

Xin cho chúng con là những người đón nhận cũng trở nên những người nghèo để chúng con có thể đến với Chúa và có thể đến với anh chị em của mình.

Xin cho chúng con trở thành những người biết quý chuộng những gì chúng con đang có: thời giờ, sức lực, những cơ hội,… để chúng con nỗ lực tạo dựng, và cũng xin cho chúng con trở nên những người biết phục vụ người khác trong sự khiêm hạ và trong sự vui vẻ, hân hoan như thái độ của một người nghèo.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là người nghèo đích thực, là người nghèo sâu xa, xin cho chúng con biết sống thái độ của người nghèo để luôn tri ân Thiên Chúa và làm cho cuộc sống của chúng con thực sự diễn tả lòng tri ân của chúng con nhận từ Thiên Chúa và dùng cả những ân huệ đó để phục vụ cho anh chị em.