Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa quy tụ bằng sự hy sinh và tha thứ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa quy tụ bằng sự hy sinh và tha thứ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa quy tụ bằng sự hy sinh và tha thứ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

"Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Người; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài" (1Cr 15,28)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa vì Chúa là một Thiên Chúa lớn lao nhưng mà Chúa đã đến với chúng con, mỗi người chúng con dù là chúng con có thế này hay là thế khác Chúa vẫn cứ đến với chúng con.

Lạy Chúa, nơi Bí Tích Thánh Thể, chúng con nhìn thấy một Thiên Chúa đang quy tụ chúng con không phải bằng quyền năng theo nghĩa người đời, không phải bằng quyền lực, không phải bằng sự thống trị nhưng bằng sự hy sinh.

Chúa hy sinh cho chúng con, Chúa chết cho chúng con dù chúng con đang ở trong tình trạng tội lỗi thì Chúa vẫn chết cho chúng con. Ngay khi chúng con còn là tù nhân thì Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến để chết cho chúng con.

Lạy Chúa, chính điều này lại là cách mà Chúa quy tụ chúng con, quyền năng của Chúa không phải theo kiểu người đời, quyền năng của Chúa chính là sự đau khổ, chính là sự hy sinh cho những người mà mình yêu mến. Và chính điều này đã quy tụ tất cả chúng con về với Chúa.

Lạy Chúa, từ điều đó để rồi chúng con nhìn lại trong đời sống con người của chúng con. Tất cả những sự chia rẽ đều do từ chỗ ngạo mạn. Con người muốn mình lớn lao, muốn trên người khác, muốn thống trị người khác và không có muốn hy sinh cho nhau cho nên sinh ra sự chia rẽ.

Bí tích Thánh Thể, một Thiên Chúa đã chấp nhận đau khổ, một Thiên Chúa đã chấp nhận chết vì chúng con khi chúng con chưa sám hối thì Chúa đã yêu thương và đã chết vì chúng con. Như vậy, nơi Bí Tích Thánh Thể, nơi mầu nhiệm Thập Giá mà chúng con nhìn ra cách của Chúa quy tụ chúng con bằng sự hy sinh và bằng tình thương.

Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa vì một Thiên Chúa đối xử với chúng con không theo cách loài người nhưng theo cách của Thiên Chúa để rồi chúng con cảm mến được tình thương của Chúa, lòng khoan nhân của Chúa để rồi chúng con cũng trở thành những người thực sự có được một tâm hồn dịu dàng, một tâm hồn đầy khoan dung, tha thứ, một tâm hồn biết đón nhận anh chị em của mình trong giới hạn của họ.

Và khi chúng con sống được điều đó, chúng con đang làm một hành động rất là thiêng thánh đó là quy tụ những người chung quanh về với nhau, chung quanh Chúa là Đấng quy tụ chúng con bằng sự hy sinh, bằng sự tha thứ và bằng tình yêu thương. Amen