Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa ở với và đi với chúng con - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa ở với và đi với chúng con - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa ở với và đi với chúng con - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi”

(2Sm 7,9)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Mình Thánh Chúa chúng con vừa rước lấy, được rước từ trong nhà Tạm, Chúa ở nhà Tạm nhưng Chúa không có ở cố định, Chúa đi ra để mà đến với lại mỗi người chúng con, trong tâm hồn chúng con.

Một Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở giây phút này mà Ngài ở với chúng con, cùng đi với chúng con trên dòng đời có nghĩa trong dòng đời của chúng con có những nỗi vui có những nỗi buồn, có những cái băn khoăn, lo lắng… tất cả những điều đó Chúa rất quan tâm và chúng con có thể nói tất cả những điều đó với Chúa, Chúa thích nghe những điều đó, Chúa chia sẻ những điều đó và Chúa nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa, trong hành trình cuộc đời chúng con cũng có những người anh chị em khác cùng đi với chúng con, cách riêng làm ở trong ơn gọi mà chúng con đang đi theo đây cũng có những người anh chị em cùng chung chí hướng và cùng đi với chúng con. Điều Chúa đã làm cho con đó là lắng nghe, chia sẻ, niềm vui, nỗi buồn, nỗi lo lắng, nỗi ưu tư cũng được mời gọi để chúng con thể hiện điều đó với anh chị em của chúng con.

Chúng con đi là đi chung với nhau và chúng con cùng về một mục đích chung với nhau đó là ở bên Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết trân quý những người anh chị em cùng đi với chúng con… Họ có điều này điều kia, giới hạn khuyết điểm cho nên họ mới cần chúng con nâng đỡ và chúng con cũng không phải là người đầy đủ, chúng con vẫn thiếu sót… chúng con cũng cần anh chị em bên cạnh cưu mang và nâng đỡ…. Chúng con cần đến nhau, cần đến Chúa.