Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa cưu mang & kiên nhẫn với con người

Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa cưu mang & kiên nhẫn với con người

Sống Thánh Thể - Một Thiên Chúa cưu mang & kiên nhẫn với con người

“Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 27,10)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm ơn Chúa, Chúa đến với chúng con nơi Bi tích Thánh Thể để ngự trong tâm hồn của chúng con.

Nơi Bi tích Thánh Thể, chúng con hiểu rõ một điều Chúa không phải là một vị Thiên Chúa loại trừ, nhưng là một Thiên Chúa cưu mang chúng con trong những giới hạn, trong những bất toàn của mỗi người chúng con.

Chúa không chỉ đến với một người, nhưng mà Chúa đến với cộng đoàn, với mọi người. Chúa cũng mời gọi chúng con đón nhận lấy những người xung quanh của chúng con với những bất toàn của họ.

Tại sao một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện mà Ngài lại vui vẻ đến với chúng con và ở với chúng con là những người bất toàn, còn chúng con là những người đầy giới hạn nhưng chúng con lại cứ cự nự với nhau, chúng con chấp nhắt nhau và chúng con loại trừ nhau.

Lạy Chúa, mỗi lần rước lấy Chúa vào trong tâm hồn chúng con, xin cho chúng con nhận ra được sự phi lý của mình, để rồi sửa lại, để rồi trong đời sống của chúng con, chúng con biết mang lấy tấm lòng của Chúa nhiều hơn, để đón nhận lấy anh chị em của chúng con trong những riêng biệt và những bất toàn của họ, cũng như Chúa đã đón nhận chúng con trong sự bất toàn của chúng con ngay cả anh chị em chúng con cũng đón nhận chúng con, mỗi người chúng con trong sự bất toàn của chính mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được trở nên một, được trở nên hiệp nhất, không phải vì mọi người đều giống chúng con, nhưng mà đón nhận, trở nên hiệp nhất trong sự đón nhận những khác biệt của anh chị em của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con học được bài học của sự kiên nhẫn của Chúa đối với chúng con, để rồi chúng con cũng kiên nhẫn với nhau trong việc đón nhận và trân trọng những khác biệt của nhau.