Sống Thánh Thể: Lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau bằng tình yêu thương - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể: Lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau bằng tình yêu thương - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể: Lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau bằng tình yêu thương - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng” (Tv 94,8)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Giờ đây Chúa đến với tâm hồn của chúng con và Chúa muốn nên một với chúng con và Chúa cũng muốn chúng con trở nên một với Chúa. Trở nên một với Chúa có nghĩa là chúng con có cùng một tư tưởng như Chúa, cùng một tình cảm, một cảm xúc như Chúa, cùng một chọn lựa như Chúa.

Lạy Chúa, trước khi Chúa nói với chúng con điều gì thì chính Chúa trở nên một với chúng con, đến với chúng con, Chúa là người lắng nghe chúng con. Chúa là người lắng nghe những gì mà chúng con nói, chúng con tâm sự với Chúa. Chúa nghe và Chúa hiểu, Chúa chia sẻ tất cả cuộc sống của chúng con. Lạy Chúa chúng con cảm ơn Chúa vì điều đó.

Và điều kế tiếp mà chúng con chiếm ngưỡng ở nơi Bí tích Thánh Thể đó là Chúa đang nói với chúng con, không phải bằng lời nói mà thôi, mà là bằng chính hành động của Chúa, bằng hành động trao ban chính mình, hy sinh vì chúng con. Đó là lời nói mà có lẽ hiệu quả nhất bởi vì không phải chỉ là môi miệng mà là chính cuộc sống, chính sự sống của Chúa, Chúa trao ban cho chúng con. Đó là lời mà Chúa nói với chúng con, nói về tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì Chúa là một Thiên Chúa lớn lao lắm, nhưng mà Chúa làm tất cả để phục vụ cho chúng con, để mang lại những điều cao quý nhất cho chúng con.

Xin cho chúng con cũng trở nên giống như Chúa khi chúng con cũng trở thành những người biết lắng nghe. Lắng nghe Chúa và nhất là với thao thức của Giáo Hội thượng hội đồng 16 mời gọi chúng con hãy lắng nghe cả anh chị em của mình nữa. Bởi vì nơi anh chị em của chúng con có thể có lời mời gọi của Chúa ở đó.

Và lạy Chúa chúng con cũng được mời gọi để nói lên điều mà chúng con nghĩ rằng là Chúa muốn chúng con nói với anh chị em. Nói như là một tin tri nói với lại những người khác, nói lời của Chúa cho người khác. Xin cho chúng con đón nhận Chúa nên một với Chúa thì cũng sống giống như Chúa khi mà chúng con làm tất cả lắng nghe và nói trong lòng yêu mến.