Sống Thánh Thể - Khôn ngoan xuất phát từ Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Khôn ngoan xuất phát từ Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Khôn ngoan xuất phát từ Thiên Chúa -  Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan

thì Đức Khôn Ngoan cho gặp”

(Kn 6, 12b)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con có thể nói rằng sự khôn ngoan chính là tình nghĩa của con người với nhau. Người khôn ngoan, đó là người biết đi tìm tình nghĩa giữa người với người, đó mới là sự khôn ngoan đích thực và nói theo niềm tin của chúng con, khi mà chúng con vào Nước Trời, tình nghĩa của người này người khác tiếp đón con vào và đó mới thực sự là hạnh phúc của Nước Trời.

Lạy Chúa, sự khôn ngoan được định nghĩa như là tình người với tình nghĩa xuất phát từ chính Chúa. Chúng con tìm thấy sự khôn ngoan đó nơi Chúa, nơi Bí Tích Thánh Thể. Hình như chúng con đối diện với một Thiên Chúa không có lý lẽ, Ngài không có đưa lý lẽ ra để mà hạch hỏi, để mà kết tội chúng con. Một Thiên Chúa dường như bỏ qua những giới hạn của chúng con để Ngài sống tình nghĩa yêu thương, tha thứ, rộng lượng với chúng con. Đó là sự khôn ngoan mà chúng con thấy được nơi Chúa.

Nếu mà Chúa xét xử chúng con theo lý lẽ, theo luật lệ, theo công bằng thì ở trên Nước Trời, Chúa ở một mình và không có chúng con bởi vì không có ai có thể đến và sống với Chúa.

Lạy Chúa, Chúa chọn lựa sự khôn ngoan khác với con người. Sự khôn ngoan của Chúa đó là tình nghĩa, đó là bỏ qua những giới hạn, những thiếu sót của chúng con để rồi đón nhận chúng con.

Chúng con được rước lấy Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể giờ phút này là một bằng chứng về điều đó, Chúa bỏ qua cho chúng con những điều này hay điều khác để sống tình nghĩa với chúng con.

Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã sống tình nghĩa với chúng con chứ không phải bằng lý lẽ. Xin cho chúng con trong đời sống hàng ngày biết vượt qua lý lẽ để rồi biết sống tình nghĩa với nhau, chỉ khi đó thì chúng con mới có được sự khôn ngoan của Thiên Chúa thực sự và sự khôn ngoan đó mới làm cho chúng con được nối kết với nhau và chúng con sống được ở trong bình an, trong hạnh phúc.