Sống Thánh Thể - Khiêm tốn đem đến sự bình an và hiệp nhất - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Khiêm tốn đem đến sự bình an và hiệp nhất - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Khiêm tốn đem đến sự bình an và hiệp nhất - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hằng ngày dâng Thánh Lễ trước khi đến phần rước lễ chúng con cầu xin cho ơn hiệp nhất và bình an của Hội Thánh. Và lời cầu nguyện đó cũng nói lên lời cầu xin Chúa tha tội cho chúng con, chúng con là người gây ra bất bình an, chia rẽ Hội Thánh qua đời sống cộng đoàn, gia đình của chúng con bằng thái độ, lời nói và việc làm của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi mà chúng con rước Chúa, chúng con muốn nói lên lời xin lỗi đó vì chúng con đã làm tổn hại đến tha nhân, đến cộng đoàn chúng con.

Lạy Chúa, chúng con đón rước Chúa vào lòng để Chúa trở nên một với chúng con, chúng con nghiệm thấy một điều chỉ có sự KHIÊM TỐN mới đem lại sự hiệp nhất và bình an. Còn khi KIÊU HÃNH luôn gây ra thương tích và chia rẽ, bất bình an. Chúa là một Thiên Chúa hết sức cao cả nhưng lại hiện diện hết sức giản dị nơi chén rượu và tấm bánh để có thể đến với chúng con. Chỉ có sự KHIÊM TỐN mới thực sự đem đến sự hiệp nhất và bình an. Chúa là Chúa nhưng Chúa đã đi bước trước để đến với chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Xin tha thứ cho sự KIÊU HÃNH và CỨNG ĐẦU của chúng con. Xin cho chúng con thấy được điều kỳ diệu của sự HẠ MÌNH và KHIÊM TỐN. Và chính sự hạ mình và khiêm tốn đem lại sự bình an và hiệp nhất cho Cộng đoàn và cho Hội Thánh. Amen