Sống Thánh Thể - Hành trình dẫn dắt đời sống tâm linh - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Hành trình dẫn dắt đời sống tâm linh - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Hành trình dẫn dắt đời sống tâm linh - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa,

sửa lối cho thẳng để Người đi. (Mc 1:3) 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nếu nhìn đời sống như là một hành trình và đời sống tâm linh càng đúng hơn nữa là một hành trình, thì việc chúng con có thể sống được đời sống của mình cũng như có thể sống được đời sống tâm linh, đòi hỏi chúng con phải lên đường. Bởi vì là một hành trình cho nên ai dừng lại thì không còn là sống nữa, và như thế thì không ai có thể tự phụ là mình đạo đức cả. Vì nếu mình dừng lại, thỏa mãn với đạo đức của mình, không lên đường nữa thì không còn phải là sống và cũng không phải là đời sống tâm linh.

Nếu chúng con nhìn thấy đời sống của mình, đời sống tâm linh như là một hành trình được Thánh Thần dẫn dắt, có nghĩa là hành trình đó là một hành trình đi theo hướng dẫn của Thánh Thần, là Đấng dẫn chúng con về sự thánh thiện.

Lạy Chúa, chúng con suy nghĩ về đời sống tâm linh như một hành trình, chúng con cũng lại tìm thấy ở nơi Chúa một con người, một vị Thiên Chúa luôn luôn ở trên hành trình.

Nếu chúng con nói về Màu Nhiệm Nhập Thể thì đó là Thiên Chúa rời khỏi vinh quang của Thiên Chúa để đến với con người, để sống kiếp người, thì nơi Bí tích Thánh Thể, mặc dù Chúa đã vào vinh quang nhưng mà chúng con vẫn thấy được Chúa đang rời bỏ và đang tiếp tục rời bỏ vinh quang của Chúa để hiện diện ở trong Bí tích Thánh Thể đơn sơ, giản dị mà đến với chúng con.

Hàng ngày khi chúng con rước Chúa vào lòng, cũng nhìn thấy một Thiên Chúa rời bỏ vinh quang của Ngài để đến với chúng con, để dẫn dắt chúng con cùng đi với Ngài. Như vậy Thiên Chúa cũng là Đấng luôn luôn ở trên đường thì chúng con cũng phải là những Kitô Hữu luôn luôn ở trên đường… Khi nào chúng con dừng lại thì lúc đó chúng con không đi tới được nữa và chúng con bỏ xa Chúa vì Chúa luôn luôn đi tới phía trước.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày xưa chúng con thường gọi Bí tích Thánh Thể là của ăn đàng. Nghĩa là của ăn đi đường, nói về những người sắp ra khỏi cuộc đời này để bước vào cõi sống vĩnh cửu. Có thể nói một cách khác, trong đời sống của mỗi người chúng con cũng là những người luôn luôn đi đường cho nên chúng con cũng cần của ăn đàng, cũng cần Bí tích Thánh Thể để dẫn dắt chúng con đi con đường mà chúng con đã trải qua.

Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi lần rước lấy Chúa vào lòng, chúng con thấy một Thiên Chúa ra khỏi vinh quang của Ngài để đến với chúng con, để dắt chúng con đi. Xin cho chúng con cũng trở nên một con người năng động, một con người biết đứng dậy, biết rời khỏi và biết khởi đầu lại để rồi cùng đi với Chúa, cùng đi với anh chị em của mình trên con đường về cái đời sống vĩnh cửu

Lạy Chúa xin đừng để chúng con ngồi yên. Xin hãy giúp chúng con đứng dậy và xin hãy dắt chúng con đi tới.