Sống Thánh Thể - Chúa Giêsu Thánh Thể: Trung tâm đời sống đức tin - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Chúa Giêsu Thánh Thể: Trung tâm đời sống đức tin - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Chúa Giêsu Thánh Thể: Trung tâm đời sống đức tin - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 15,20)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến với chúng con và Chúa ở trong trung tâm của mỗi người chúng con và Chúa cũng hiện diện ở trong những cử hành Thánh Thể để Chúa trở thành trung tâm của Cộng đoàn.

Lạy Chúa, vì Chúa hiện diện một cách Khiêm hạ với tấm bánh trắng đơn giản và nhẹ nhàng cho nên nhiều khi chúng con không có để ý cho đủ và chúng con rước Chúa vào lòng như là một nghi lễ, một cái thói quen, và đôi khi không có thì chúng con cảm thấy áy náy.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có một đức tin để chúng con có thể nhận thức được sự hiện diện của Chúa để mà chúng ta luôn luôn lấy Chúa làm trung tâm của đời sống chúng con của cộng đoàn của chúng con. Chúng con cần một đời sống nội tâm thâm sâu xa để ý thức được sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời của mình, ở trong những công việc, những tương quan trong đời sống cộng đoàn. Xin cho chúng con ý thức đặt Chúa làm trung tâm và Lời Chúa trở nên sự hướng dẫn cho cuộc đời và cho cộng đoàn điều này nói lên mức độ đức tin của chúng con, của cá nhân cũng như của cộng đoàn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi lần trước Chúa chúng ta lại ý thức là Chúa hiện diện ở giữa cộng đoàn chúng con và Chúa hiện diện ở trong tâm hồn mỗi người chúng con tại nơi trung tâm để rồi chúng con cảm ơn Chúa vì điều đó và đó cũng là cái lời mời gọi chúng con sống làm sao để Chúa trở thành trung tâm của đời sống của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Ngài hãy trở thành trung tâm của đời sống mỗi người chúng con, xin Ngài trở thành trung tâm của đời sống cộng đoàn chúng con, xin cho chúng con có được một đức tin để chúng con đặt Chúa làm trung tâm của cộng đoàn đức tin của chúng con. Amen