Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể thể hiện vương quyền của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể thể hiện vương quyền của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể thể hiện vương quyền của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con rước Chúa vào lòng chúng con, chúng con nghiệm thấy phẩm giá cao quý của mỗi người chúng con đó là chúng con được cứu chuộc bằng chính Giá Máu của Chúa. Vì vậy, xin cho chúng con biết trân quý cuộc đời của mình, biết sống cuộc đời của mình một cách phong phú nhất, một cách xứng đáng nhất và bên cạnh đó xin cho chúng con biết tôn trọng phẩm giá của anh chị em chúng con.

Với Bí tích Thánh Thể chúng con đón nhận, chúng con nhận thấy khi chúng con xúc phạm đến anh chị em của chúng con không chỉ là đơn thuần là sự xúc phạm giữa người với người nhưng là chúng con xúc phạm đến chính Chúa. Bởi họ cũng chính là anh chị em của chúng con mà Chúa đã đổ Máu ra cứu chuộc họ.

Và Bí tích Thánh Thể còn đi xa hơn nữa là làm cho chúng con trở nên Một Thân Mình với Chúa, Chúa là Đầu và tất cả là anh chị em chúng con trở nên Thân Mình Mầu Nhiệm của Đức Kitô. Như vậy, nỗi đau của chi thể này cũng là nỗi đau của chi thể khác. Và nếu chúng con làm đau khổ anh chị em chung quanh chúng con thì chúng con cũng sống chẳng ra làm sao… Xin cho chúng con sống được niềm vui nỗi buồn và cả nỗi đau giới hạn của anh chị em chúng con để chúng con cùng nhau sống cảm mến thương yêu nhau và nâng đỡ nhau đi trên hành trình này.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đã chết để cho chúng con trở thành con cái của Thiên Chúa và chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con Bí tích Thánh Thể để nối kết chúng con thành Một Thân Thể duy nhất. xin cho chúng con biết tôn trọng anh chị em chung quanh và sống cùng một cảm nhận với anh chị em của chúng con. Amen