Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể thể hiện sự khiêm hạ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể thể hiện sự khiêm hạ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể thể hiện sự khiêm hạ - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22, 19)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nghiệm lại trong đời sống chúng con thấy quyền lực và quyền lợi ảnh hưởng đến đời sống chúng con rất nhiều. Chúng con lệ thuộc rất nhiều vào quyền lực và quyền lợi, nhiều khi chúng con cư xử với nhau bởi những khát vọng của quyền lực và quyền lợi.

Tuy nhiên, Chúa lại đi con đường ngược lại, Chúa đã hạ mình xuống trở nên thân phận con người. Chúa nghĩ ra một sáng kiến không ai dám nghĩ tới là Chúa hiện diện trong tấm bánh nhỏ rất khiêm tốn, Chúa đến với chúng con trong sự khiêm hạ và thấp hèn như vậy, vì muốn hỗ trợ chúng con trên đường dương thế Chúa hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể để đồng hành với chúng con trong hành trình đời người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con nhìn thấy một Thiên Chúa hạ mình sống vì chúng con hoàn toàn “Chúa đã hủy mình ra không”… hằng ngày chúng con nhân danh Chúa, chúng con đi tìm kiếm chính mình, vinh quang và quyền lợi cho mình… chúng con không nghĩ đến anh chị em chung quanh, lấy Chúa lấy Giáo Hội ra làm phông che cho quyền lợi và quyền lực của mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết chọn con đường khôn ngoan của Chúa hạ mình xuống sống cho anh chị em chung quanh và sống cho Thiên Chúa.