Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể thể hiện qua tình yêu mến - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể thể hiện qua tình yêu mến - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể thể hiện qua tình yêu mến - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,16)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng con khi người ta nói xấu nhau, người ta nói về nhau và nói với nhau bằng những lời nói đầy ác ý, đầy sự ghen ghét, bực mình trong đó… và ngài nói đó là những “quả bom nổ chậm” trong cộng đoàn vì điều đó phá hủy cộng đoàn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết nhìn lại chính mình, vì đời sống người kitô hữu chúng con là sống lòng nhân ái giống như Chúa. Và nơi Bí Tích Thánh Thể chúng con nhìn thấy một Đức Giêsu bị đối xử hết sức bạc bẽo, bị chửi rửa thế nhưng trên thập giá Ngài vẫn xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ngài nói lời nhân ái với kẻ trộm bên cạnh Ngài để ban nước Trời cho anh ta, còn người nói móc Ngài thì Ngài không quan tâm… chúng con nhìn thấy nơi Ngài một tâm hồn hạ mình, một lòng yêu mến thực sự thẩm sâu và chúng con thực sự bình an khi nhìn thấy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thấy mình yếu đuối và tội lỗi nhưng chúng con luôn có một Thiên Chúa có lòng nhân ái, một Thiên Chúa có đôi tay luôn mở rộng để ôm lấy chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa tốt lành như thế mà Chúa vẫn cứ yêu thương, vẫn cứ tha thứ và bất chấp cả những lời sỉ nhục của người khác mà Chúa vẫn hạ mình xuống vì lòng yêu mến… Chúa là hình ảnh để chúng con nghiền gẫm để tâm hồn chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa khiêm hạ và yêu mến anh chị em.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin biến đổi tâm hồn và môi miệng chúng con để chúng con có lòng nhân ái thực sự, lòng độ lượng, lời yêu thương, chúng con cần khiêm tốn, hạ mình và thấy được giới hạn của mình và của anh chị em để chúng con loan báo Tin Mừng một Thiên Chúa của lòng yêu thương. Amen