Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể thể hiện lòng yêu mến của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể thể hiện lòng yêu mến của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể thể hiện lòng yêu mến của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng” (1Ga 2,9)

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Mầu Nhiệm Nhập Thể thể hiện một cách rõ ràng trong việc mà Chúa ngự đến tâm hồn của chúng con. Nơi Mầu Nhiệm Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng con và giờ đây Vị Thiên Chúa ấy đang ở trong tâm hồn của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Vì trong dòng lịch sử người ta đã nhiều phen không có thể chấp nhận được một Thiên Chúa cao cả tại sao có thể làm người, có thể sống trong thân xác của con người, người ta không tin vào điều đó. Bởi vì điều đó vượt quá suy nghĩ của con người và mong đợi của con người.

Lạy Chúa, chúng con là những người biết rõ mình hơn ai hết, chúng con biết những giới hạn của mình và ngay cả những tội lỗi, những cái yếu đuối của chúng con… thế nhưng Thiên Chúa đã đến và ở với chúng con, trong tâm hồn của chúng con.

Chúa không có dựa trên lý lẽ để cư xử với chúng ta bởi vì nếu Chúa dựa trên lý lẽ đúng sai để cư xử với chúng con thì không những chúng con không thể nào được Chúa ngự vào tâm hồn mà chúng con sẽ chết trước mặt Chúa bởi vì Chúa sẽ xử chúng con. Nhưng Thiên Chúa đối với chúng con, Ngài không cư xử bằng lý lẽ mà ngài cư xử với chúng con bằng lòng yêu mến.

Chúng con thuộc về Chúa cho nên Chúa du di, Chúa xứ xóa hết để Chúa vẫn cứ vui vẻ đến ngự trong tâm hồn của chúng con.

Lạy Chúa, chúng còn thực sự đang đứng trước một vị Thiên Chúa nhân tình, và vô cùng nhân từ. Ngài không có theo lý lẽ nhưng theo lòng yêu mến, theo tình mến cho nên Ngài xí xóa Ngài bỏ qua.

Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con có thể hiện diện được trước mặt Chúa và được Chúa ngự vào lòng và như vậy chúng con được mời gọi sống giống như Chúa để với anh chị em của chúng con hàng ngày, chúng con bớt đi cái lý lẽ đúng- sai, chúng con thường căng thẳng với người khác vì chúng còn dựa trên lý lẽ chúng con bảo người khác sai, cho nên giữa chúng con với người khác bị căng thẳng.

Lạy Chúa, chúng ta đang được hưởng lòng nhân từ, đang được hưởng sự bỏ qua của Chúa. Xin cho chúng con trong đời sống hàng ngày cũng biết bỏ qua những giới hạn của anh chị em, biết cư xử với anh chị em của mình bằng con tim nhiều hơn là bằng cái đầu để chúng con có thể vượt qua những giới hạn của nhau, chúng ta có thể đón nhận nhau và có thể cùng với nhau đi hành trình cuộc đời này. Amen