Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể thể hiện lòng nhân hậu của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể thể hiện lòng nhân hậu của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể thể hiện lòng nhân hậu của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Luca 6, 36)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa vì Chúa đến trong tâm hồn mỗi người chúng con. Chúa là Thiên Chúa còn chúng con là thụ tạo, Chúa là Đấng thánh thiện còn chúng con đầy tội lỗi và yếu đuối nhưng Chúa vẫn cứ đến với chúng con và chúng con biết rằng Chúa đến với chúng con không phải bằng khuôn mặt bất đắc dĩ hay là khinh thường chúng con nhưng Chúa đến với chúng con thực sự với lòng yêu mến với đầy lòng nhân hậu. Chúa vui khi ở với chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa, chúng con thực sự ngạc nhiên vì một Thiên Chúa bất chấp cả cái tội lỗi cả cái xấu xa của mỗi người chúng con để mà đến với tâm hồn của chúng con nơi Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Chúa trong lời kinh mà chúng con hay đọc nếu mà Chúa chấp tội nào ai rỗi được Chúa đến với chúng con mà Chúa cứ dở Luật ra thì chết chúng con hết nhưng mà không phải như vậy, Chúa đến với chúng con làm như Chúa không biết gì về luật lệ cả Chúa, làm như cũng không biết chúng con tội lỗi và xấu xa. Chúa vẫn cứ đến với chúng con bằng sự tha thứ bằng lòng nhân hậu và cả bằng sự kiên nhẫn có nghĩa là Chúa cứ đến để rồi cứ từng ngày từng ngày khi chúng con rước Chúa thì chúng con đổi mới từng chút một. Đó là một Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi trong con thay đổi.

Lạy Chúa, Chúa không dùng luật để bắt bẻ chúng con nhưng đến với chúng con bằng lòng nhân hậu, chúng con cám ơn Chúa nhiều về điều đó thật là nhiều. Bởi vì thực sự ơn cứu độ của chúng con không phải căn cứ trên những gì chúng ta làm. Nếu mà căn cứ ở trên đó thì chắc chúng con chết hết nhưng Chúa đến với chúng con, ơn cứu độ của Chúa là do lòng nhân hậu của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đến trong tâm hồn chúng con, xin cho chúng con cảm nhận được lòng nhân hậu của Chúa để rồi chúng con cảm thấy sung sướng và bình an vì chúng con có một Thiên Chúa như vậy và xin cho niềm hạnh phúc, niềm bình an lớn lên trong tâm hồn của chúng con để khi chúng con đến với anh chị em, chúng con cũng đến với lòng nhân hậu hay nói cách khác khi chúng con càng nhân hậu bao nhiêu thì chúng con càng giống Chúa bấy nhiêu.

Và như thế thì đời sống đạo của chúng ta cao hay thấp, sâu hay nông không dựa vào những gì là luật lệ hay là nghi lễ mà chúng con hoàn tất nhưng dựa vào lòng nhân hậu. Chúng con càng nhận hậu bao nhiêu thì chúng ta càng có lòng đạo đức sâu xa với Thiên Chúa bấy nhiêu bởi vì lúc đó chúng con càng giống Chúa hơn hết.

Lạy Thiên Chúa là Đấng của Lòng nhân hậu xin hãy làm cho trái tim của chúng con trở nên mềm mại, trở nên trái tim bằng thịt, biết rung động trước những giới hạn trước những thiếu sót của anh chị em để rồi chúng ta cũng đến với anh chị em trong lòng nhân hậu như là Chúa đã luôn luôn đến với chúng con bằng lòng nhân hậu.