Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể mời gọi chúng ta sống bác ái và yêu thương - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể mời gọi chúng ta sống bác ái và yêu thương - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể mời gọi chúng ta sống bác ái và yêu thương - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến,

cả ba đều tồn tại,

nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.”

(1Cr 13,13)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Khi chúng con đi xưng tội chúng con thấy việc chúng con bỏ lễ đó là tội quan trọng  nhưng nhiều khi chúng con không thấy có một chuyện cũng quan trọng đó là việc chúng con lỗi đức bác ái trong đời sống.

Khi chúng con đến nhà thờ dâng lễ thì chúng con coi đó là một việc làm rất là cao quý nhưng nhiều khi trong đời sống hàng ngày, chúng con không có thấy đủ một tầm quan trọng sự cao quý của một đời sống yêu thương, của một nụ cười khoan dung với  những người khác của những cái lời nói khích lệ.

Chúng con chỉ chú ý khi đến nhà thờ dâng lễ vật cho Chúa, còn đời sống hàng ngày chúng con không để ý đến chính khi chúng con sống yêu thương là chúng con đang làm việc thờ phượng Chúa ngay trong đời sống của mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con dâng lễ vật cho Chúa, thờ phượng Chúa bằng toàn bộ cuộc sống của chúng con chứ không phải chỉ là những giây phút ở nhà thờ. Toàn bộ đời sống của chúng con với lòng yêu mến yêu mến. Đó là một lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa.

Xin cho chúng con ý thức được điều đó để rồi chúng con sống từng lời nói, từng ánh mắt, từng thái độ ứng xử, từng hành động, từng chọn lựa của chúng con luôn luôn là lòng yêu mến và chúng con tin chắc rằng khi chúng con làm được như vậy Chúa sẽ vui và chúng con có những lễ vật dâng cho Chúa trong suốt cả ngày sống của chúng con, xin cho chúng con biết dâng lên Chúa toàn bộ cuộc sống của chúng con một cuộc sống đầy tình yêu thương và lòng quảng đại.