Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể làm cho chúng con trở nên một với Chúa và với nhau - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể làm cho chúng con trở nên một với Chúa và với nhau - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể làm cho chúng con trở nên một với Chúa và với nhau  - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này,

nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,

để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha,

để họ cũng ở trong chúng ta”. (Ga 17, 20)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa có một cách cứu độ rất là lạ, Chúa không phải chỉ đứng ở trên cao để nói rằng Ta tha thứ cho ngươi hoặc là ban cho chúng con ơn này hoặc ơn khác, nhưng mà ơn cứu độ của Chúa được Chúa thực hiện bằng cách Chúa làm người và từ chỗ Chúa làm người với Mầu Nhiệm Ngôi Lời làm người, Chúa lại thực hiện, Chúa lại thiết lập Bí tích Thánh Thể để mỗi lần chúng con tham dự thánh lễ chúng con rước lấy chính Chúa vào trong tâm hồn của chúng con và để làm cho chúng con trở nên thân thể của Chúa, chúng con trở nên MỘT với Chúa và đó là điều kỳ diệu mà ơn cứu độ của Chúa đã thực hiện.

Từng bước từng bước một khi mà chúng con cứ hàng ngày đến với thánh lễ đón nhận Thánh Thể để từng ngày một chúng ta trở nên MỘT với CHÚA, cùng MỘT THÂN THỂ và đi đến với sự hoàn tất cuối cùng vào ngày mà chúng con qua đời, vào ngày Cánh Chung.

Lạy Chúa điều đó còn kỳ diệu hơn nữa khi Chúa cho tất cả chúng con cùng tham dự vào một thân thể duy nhất, đó là thân thể của Chúa, cho nên có nghĩa là chúng con cũng được mời gọi để trở nên MỘT VỚI NHAU.

Mỗi lần chúng con dâng thánh lễ trước khi rước lễ, chúng con cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể: xin Chúa tha tội cho chúng con, xin bình an cho chúng con, xin cho chúng con được hợp nhất và bình an, đó là lúc chúng con được Chúa mời gọi chúng con rước Chúa, để trở nên MỘT như Chúa muốn.

Nếu chúng con gây ra sự chia rẽ với nhau, chúng con thù hằn nhau, chúng con loại trừ nhau, chúng có gây ra những điều làm thương tổn nhau, đó là lúc chúng con đang xúc phạm đến Thân Thể của Chúa.

Bí tích Thánh Tẩy làm cho chúng con trở nên MỘT THÂN THỂ VỚI CHÚA khi chúng con thấy điều gì bất hòa với người khác, chúng ta gây ra bất hòa với người chung quanh, chúng con giận ghét người chung quanh đó là lúc chúng còn phạm tội, phạm đến Bí tích Thánh Tẩy mà chúng con đã được lãnh nhận để trở thành MỘT THÂN THỂ VỚI NHAU và cùng trở nên Thân Thể của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vào Chúa không có phải chỉ để làm một vài việc quy định theo luật, không được làm điều này hay là phải làm việc kia… không đơn giản như vậy, trở nên môn đệ của Chúa, trời nên người tin vào Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể.

Mỗi ngày nơi Bí tích Thánh Thể làm cho chúng con trở nên MỘT THÂN THỂ VỚI CHÚA và với anh chị em.

Xin cho chúng ta biết loại dần dần trong đời sống của chúng con những lối sống không thích hợp để chúng con sống theo điều Chúa dạy. Xin cho chúng con biết loại trừ khỏi cuộc sống của chúng con những sự rất ghét anh chị em của mình, những thứ mà gây ra cho nhau, những  thứ loại trừ cho nhau, loại trừ nhau khỏi cuộc sống của mình. Xin cho chúng con vượt qua những điều đó từ từ từng ngày để chúng con nên một với nhau trong Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết đây là điều khó. Bởi vì chúng con cũng hiểu được những sự hay ghen ghét của mình, và chúng con cứ sứt mẻ với nhau, cho nên chúng con cần đến ơn Chúa,

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con rước Chúa xin giúp chúng con từng ngày một ngày một chúng con cố gắng vượt qua những xung khắc với nhau, những cái khác biệt của nhau để chúng con biết yêu thương nhau nhiều hơn ,và chính lúc đó chúng con cũng trở nên MỘT VỚI CHÚA đó là ơn chúng con lãnh nhận từ Bí tích Thánh Tẩy.