Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể đưa chúng ta vào Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể đưa chúng ta vào Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí tích Thánh Thể đưa chúng ta vào Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”  (Ga 14, 23)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, điều mà chúng con thấy được, chúng con cảm được đó là Chúa Giêsu Thánh Thể đến với tâm hồn mỗi người chúng con trong giây phút này. Có lẽ thực tại lớn hơn nữa là Ba Ngôi ở với chúng con trong giây phút này. Bởi vì nơi đâu có Chúa Con cũng có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, Chúa còn hứa với chúng con một điều là nếu chúng con giữ điều răn yêu thương của Chúa thì Thầy và Cha Thầy ở với chúng con. Như vậy thì chỗ mà Chúa thấy êm ái mà Chúa muốn ngự vào là tâm hồn yêu mến. Khi chúng con biết dọn tâm hồn chúng con êm ái nhất thì Thiên Chúa Ba Ngôi ở với chúng con. Thật sự ra nghĩ cho cùng chúng con có đáng gì đâu nhưng đối với Chúa chúng con vô cùng quý giá, Chúa cứ tìm cách đến với chúng con… Không phải vì chúng con lớn lao nhưng vì do lòng yêu mến mà Chúa đến với chúng con.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi xin cho chúng con cảm nhận được lòng yêu mến của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng con để rồi chúng con sống tình yêu mến đó với Chúa, và với anh chị em chúng con. Khi nào trong chiều kích đời sống Cộng đoàn chúng con biết yêu thương nhau thì Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ ở với chúng con và nơi đó chúng con được giải thoát, được lớn lên và được hạnh phúc.