Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể: Bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể: Bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Bí Tích Thánh Thể: Bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

"Thiên Chúa là tình yêu,

và hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa,

và Chúa ở trong người ấy"(1 Ga 4,16)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Có lẽ ít khi nào mà chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con được là Kitô hữu, ít khi tạ ơn Chúa về Bí tích Thánh Tẩy chúng con đón nhận. Trong khi đón nhận được Bi tích Thánh Tẩy trở nên Kitô Hữu chúng con có thể đón nhận tất cả những ơn huệ của Chúa qua các Bí tích nhất là Bí tích Thánh Thể mà giờ đây chúng còn được rước lấy.

Khi đón nhận Bí tích Thánh Tẩy thì chúng con được trở nên một Thân Thể với Chúa và Bí tích Thánh Thể chúng con trước hôm nay thể hiện cái điều đó một cách cụ thể chúng con được trở nên Một với Chúa.

Lạy Chúa, đối với lại Thiên Chúa thì tất cả các tạo vật, trong đó cả con người nữa, chẳng đáng là gì cả trước mặt Thiên Chúa, nhưng phải Chúa coi chúng con là rất quan trọng đối với Chúa và Chúa cứ muốn gần gũi với chúng con, muốn trở nên một với chúng con, muốn sống thân tình với chúng con. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước để làm điều đó và giờ đây chúng con có được việc đón Chúa vào tâm hồn chúng con nơi Bí tích Thánh Thể là một bằng chứng về tình yêu muốn trở nên gần gũi, muốn trở thân mật với chúng con.

Lạy Chúa chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con trở thành thành Kitô hữu, Chúa có lời của Chúa để hướng dẫn, để sống với cuộc đời này cho đáng giá là một con người, cho đúng với phẩm giá là một con người, và còn hơn nữa sống đúng phẩm giá là một Kitô hữu là người thuộc về Chúa.

Lạy Chúa Chúng con cám ơn Chúa vì tất cả những điều đó. Xin cho chúng con cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Chúng con có được một niềm hạnh phúc lớn lao là chúng còn có Chúa, những điều khác trở nên nhỏ bé… Xin cho chúng con giữ được Chúa trong đời sống khi mà chúng con không có chạy theo những điều ngược lại với Chúa để chúng có thể giữ được Chúa, có được Chúa trong cuộc đời của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã chọn chúng con, từng người chúng con và Cộng đoàn chúng để chúng con thuộc về Chúa, chúng con cảm ơn Chúa.