Sống Thánh Thể - Ân sủng của Bí Tích Thánh Thể: Hiệp nhất mọi người nên một - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Ân sủng của Bí Tích Thánh Thể: Hiệp nhất mọi người nên một - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Sống Thánh Thể - Ân sủng của Bí Tích Thánh Thể: Hiệp nhất mọi người nên một - Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có” (Ga 1,17)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày xưa ông Mô-sê nói với dân Israel không có một dân tộc nào vĩ đại và hạnh phúc cho bằng dân Israel bởi vì họ được Thiên Chúa ở gần, họ được Thiên Chúa ban lề luật nhưng lạy Chúa ngày hôm nay chúng con thấy mình hạnh phúc hơn dân Israel rất nhiều bởi vì chúng con có một Thiên Chúa đến làm người và một Thiên Chúa đến vào trong tâm hồn của chúng con nơi Bí tích Thánh Thể và nơi tâm hồn của mỗi người chúng con.

Lạy Chúa chúng con cảm tạ Chúa vì mỗi người chúng con đều được Chúa ngự vào lòng chúng con, chúng con được rước cùng một bánh cho nên chúng con được kết hợp trở nên một ở trong Chúa Kitô nghĩa là chúng con được mời gọi để liên kết với nhau trong dân Thánh và trong các Kitô hữu với nhau, trong giữa Hội Thánh.

Lạy Chúa mỗi ngày dâng Thánh Lễ, con đọc đến lời cầu xin cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an. Có khi, con mình nghĩ hình như điều này mình cầu nguyện mang hình thức quá bởi vì ngày nào cũng cầu nguyện mà thấy Hội Thánh có được hiệp nhất với bình an! Chúng con có cảm tưởng đây là một cái gì đó hình thức, một cái gì đó máy móc vì trong Hội Thánh, trong các cộng đoàn vẫn có những chuyện chia rẽ… nhưng nghĩ lại thì mới thấy rằng là đó là điều quý vì mỗi người chúng con là Hội Thánh và là các cộng đoàn đức tin chúng con bước đi trong dòng thời gian cho nên chúng tôi cần sự liên kết.

Lạy Chúa, cùng với hành trình đời người, chúng con cần đến ơn của Bí tích Thánh Thể để chúng con cứ từng ngày một cố gắng hơn nỗ lực hơn tạo lập sự hiệp nhất trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì chúng con ở trong Thân Thể của Chúa nhưng chúng con lại cự lự lẫn nhau sinh ra những đổ vỡ vì những chuyện nó không ra làm sao cả. Con xin lỗi Chúa vì chúng con làm thương tổn đến Hội Thánh khi chúng tôi muốn đặt cái TÔI của mình lên cao quá làm thương tổn đến sự hiệp nhất trong Hội Thánh.

Xin cho chúng con mỗi lần rước Chúa vào lòng ý thức được hạnh phúc lớn lao mình có được nhất là mình được ở trong lòng Hội Thánh để chúng con yêu quý cuộc sống mà chúng con đang có, Cộng đoàn chúng con đang có để chúng con vượt qua những cá nhân của mình, thoải mái riêng tư của mình, tự ái kỷ của mình để chúng con biết sống cho Hội Thánh, biết sống cho cộng đoàn nhiều hơn. Đúng với ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể mỗi ngày chúng con rrước lấy là chúng con cùng rước chung một bánh uống chung một chén. Amen