Sinh ra bởi trên cao - Thứ Hai Tuần II - Mùa Phục Sinh

Sinh ra bởi trên cao - Thứ Hai Tuần II - Mùa Phục Sinh

Sinh ra bởi trên cao - Thứ Hai Tuần II - Mùa Phục Sinh

Sinh ra bởi trên cao

Cv 4,23-31; Ga 3,1-8

Thứ Hai Tuần II - Mùa Phục Sinh, 13/04/2026

Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,3). Được sinh ra, sinh ra lần nữa, bởi trên cao, bởi trời cao (from above/ anōthen) có nghĩa là gì với ông Nicôđêmô?

Bài đọc trích từ sách Công Vụ cho thấy những người chống lại Đức Giêsu và các tông đồ khi họ rao giảng về sự phục sinh của Đức Giêsu lại là những thượng tế, kỳ mục, tức là những người có trách nhiệm tôn giáo, những người thông thạo Lề Luật Do Thái! Tại sao vậy? Bởi vì chân trời của họ chỉ là Lề Luật được cắt nghĩa theo cách hiểu của cha ông, của chính họ, và họ không mở ra được cho những điều lớn hơn, cao hơn. Cách hiểu và thực thi Lề Luật của họ làm cho họ thuộc về những người ở dưới đất thấp: “kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất.” (Ga 3,31). Thánh Phaolô sau này gọi lối suy nghĩ và lối sống theo Lề Luật ấy là sống theo xác thịt, đối nghịch với Thánh Thần. Vì thế, với ông Nicôđêmô là Pharisêô, Đức Giêsu mời gọi ông sinh lại bởi trên cao. Ông này là người đã mở ra khi nhìn nhận Đức Giêsu đến từ Thiên Chúa, nhưng ông còn phải mở ra nữa cho trời cao.

“Gió muốn thổi đâu thì thổi;  ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3,8).

Mở ra với trên cao là mở ra với Thánh Thần và sự tự do của Ngài. Hãy mở ra cho Thánh Thần, hãy để Thánh Thần dẫn đi những con đường mới lạ. Cần sinh lại bởi trên cao. Và khi sống theo trời cao như thế, người ta sẽ có một cuộc sống luôn luôn mới mẻ.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn