Sẵn lòng để được sai đi và tấm lòng để mang theo - Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên, 11/06/2026 Thánh Banaba tông đồ

Sẵn lòng để được sai đi và tấm lòng để mang theo - Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên, 11/06/2026 Thánh Banaba tông đồ

Sẵn lòng để được sai đi và tấm lòng để mang theo - Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên, 11/06/2026  Thánh Banaba tông đồ

Sẵn lòng để được sai đi và tấm lòng để mang theo

Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13

Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên, 11/06/2026

Thánh Banaba tông đồ

Người ta nhìn thấy nơi ông Banaba một tấm lòng trong mọi sự. Ông là người có lòng! Ông có tấm lòng khi đến với mọi người và ông cũng sẵn lòng để được Chúa và cộng đoàn sai đi. Khi đến cộng đoàn mới thành lập ở Antiokhia, tấm lòng khiến ông mở ra với những hoạt động của Chúa nơi cộng đoàn này, đó là ông sẵn lòng, mở lòng ra cho Chúa. Nhìn thấy hoạt động của các tín hữu bị bách hại chạy về Antiokhia và lập nên cộng đoàn tín hữu ở đây, ông đã rộng lòng để đón nhận điều tốt lành nơi họ, nên ông khích lệ và cộng tác xây dựng cộng đoàn ở đó. Ông cũng rộng lòng để mời gọi ông Saolô về cộng tác ở đó dù nhiều người còn nghi ngại ông này.

Ông Banaba cũng là người sẵn lòng để được sai đi. Thánh Thần sai ông và ông Saolô đi những nơi khác nữa. Chính cộng đoàn ở đó cũng sẵn lòng để hai ông này đi, cũng muốn sai hai ông đi đến với nhiều người khác nữa, nên cộng đoàn cũng sai hai ông đi. Ông Banaba luôn sẵn lòng để được sai đi.

Óc thực tiễn khiến người ta quá lưu tâm đến tài năng, sự giàu có nơi một con người, mà nhiều khi không lưu ý đến tấm lòng. Cộng đoàn mà chỉ muốn thành công nhờ vào tài năng, chỉ lưu tâm đến người giàu có để có thể xây nên những công trình, mà nơi đó, các thành viên không có lòng cho nhau, không sẵn lòng cho Chúa, thì nhiều thứ bất ổn sẽ nẩy sinh. Có lòng dành cho Chúa để sẵn sàng được sai đi. Có lòng dành cho nhau để rộng lượng trước những giới hạn của nhau, để sẵn sàng cho những nhu cầu phục vụ khác nhau trong cộng đoàn, đó mới là điều cần thiết nền tảng.

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim mới, một tấm lòng rộng lượng và luôn sẵn sàng.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn