Sám hối nửa vời tệ hại biết chừng nào! - Thứ Sáu Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Sám hối nửa vời tệ hại biết chừng nào! - Thứ Sáu Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Sám hối nửa vời tệ hại biết chừng nào! - Thứ Sáu Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

SÁM HỐI NỬA VỜI TỆ HẠI BIẾT DƯỜNG NÀO!

Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26 

Thứ Sáu Tuần XXVII - Mùa Thường Niên, 13/10/2023

Nội dung của sách Gioen chủ yếu nói về lòng sám hối. Đoạn văn của sách này được đọc cùng với bài Tin Mừng Luca hôm nay, làm tôi nghĩ đến sự tệ hại của lòng sám hối nửa vời!

Khi Đức Giêsu trừ quỷ, thì đó là dấu hiệu rõ ràng của quyền năng Thiên Chúa nơi Ngài. Nhưng có những người, không những từ chối tin vào Ngài, còn gán cho Ngài đã dùng quyền năng của tướng quỷ mà trừ quỷ! Thật là một xúc phạm lớn lao! Tin Mừng Luca nói về những người phản kháng ấy bằng từ không xác định là “có mấy người”. Trong khi Matthêô ghi là Pharisêô (x. Mt 12,24), còn Marcô ghi là các kinh sư (x. Mc 3,22). Những người đạo đức nửa vời thì trở nên cứng cỏi, vì tự hào về những thực hành đạo đức bề ngoài của mình. Cộng với chức vụ, họ lại trở nên những người dẫn đầu trong sự phản kháng những hoạt động của Thánh Thần!

Chỉ Luca mới có đoạn văn ghi lời Đức Giêsu về một người được trừ quỷ rồi sau đó quỷ trở lại dẫn theo bảy con quỷ khác nữa. “Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước!” (Lc 11,26). Hình ảnh này làm tôi nghĩ đến những người sám hối không tới nơi, sống đạo không tới nơi, thì tình trạng còn tệ hơn biết dường nào.

Gần đây, tin tức nói về chuyện một số người Do Thái nhổ nước bọt phỉ báng các kitô hữu đi hành hương thánh địa! Khi niềm tin vào Chúa không được đào sâu tới nơi, thì người ta lại nhân danh niềm tin của mình mà khinh miệt, loại trừ và có khi gây ra chiến tranh nữa. Lòng tin nửa vời sinh ra cuồng tín!!! Thiên Chúa đâu có như thế, nhưng người ta nhân danh lòng đạo đức, nhân danh Thiên Chúa, để làm những điều còn tệ hại hơn ai hết!

Sống đạo không tới nơi thì sinh ra bè phái trong giáo xứ. Đi tu không tới nơi thì sinh ra ghen ghét, chê bai, nói xấu, gây tổn thương, loại trừ trong các cộng đoàn đời tu. Tu không tới nơi nên sinh ra những điều tệ hại hơn là ở ngoài đời!!!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn