Ranh giới giữa thánh thiêng và trần tục
2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14
Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên, 23/06/2026
Chúa Giêsu nói: của thánh đừng ném cho chó (x. Mt 7,6). Của thánh chỉ thịt được dâng cúng trong Đền Thờ theo luật Cựu Ước. Cách nói mang ý nghĩa đừng xúc phạm đến điều thánh thiêng. Bài đọc sách Các Vua quyển thứ hai hôm nay kể chuyện vua Átsua là Xankhêríp viết thư đe doạ vua Giuđa là Khítkigia, bảo ông đừng tin vào Đức Chúa phù trợ, vì chỉ là sự lừa dối mà thôi! Đó là xúc phạm đến thiêng thánh. Trong thế giới hôm nay, sự xúc phạm đến Thiên Chúa cũng thể hiện qua việc người ta nhân danh Thiên Chúa để gây chiến giữa các quốc gia.
Thái độ xúc phạm đến sự thánh thiêng cũng diễn ra khi người ta nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Giáo Hội để mạt sát nhau trên mạng xã hội. Có những người đọc kinh hoặc đặt tay trên Sách Thánh trước khi phê phán, mạt sát người khác trên các phương tiện truyền thông! Trong các gia đình, các cộng đoàn đức tin cũng vẫn diễn ra những thái độ xúc phạm điều thánh thiêng khi một ai đó nhân danh Chúa, nhân danh cộng đoàn để lên án, chỉ trích, gây tổn thương đến các thành viên khác. Khi có ai đó được thúc đẩy muốn sống Lời Chúa hết mình hơn thì cũng bị người khác dè bỉu, chỉ trích vì những người này không giống họ. Những sáng kiến, những thao thức vươn lên, khi vừa được nói ra, liền bị dập tắt! Đó cũng là một thứ “dập tắt Thánh Thần” (1Tx 5,19).
Ranh giới giữa thiêng thánh và đời thường mong manh lắm. Một khi Thiên Chúa đã đi vào lịch sử trần thế để hoạt động cho ơn cứu độ của con người, thì những gì liên quan đến đời sống con người đều có thể có Thiên Chúa hoạt động, có cách Thiên Chúa hành động phía dưới để đưa con người đến ơn cứu độ. Người ta có thể xúc phạm đến Thiên Chúa thường xuyên qua cách đối diện với những thực tại đời sống, với những con người và với thụ tạo của Thiên Chúa. Hãy trân trọng cuộc sống và nhìn ra sự thánh thiêng nơi đời thường để bước vào cùng nhịp với Thiên Chúa và với anh chị em mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn