Ra khỏi chính mình để kiến tạo hiệp nhất
Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên, 22/01/2026
Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất
Vua Saun như đi vào cơn điên cuồng của quyền lực và sự thù ghét. Nỗi lo sợ mất ngai vàng khiến vua lên kế hoạch loại trừ Đavít, bàn tính với nhiều người và chính vua ra tay giết Đavít nhiều lần. Những lần đối diện với lòng kính trọng và rộng lượng của Đavít tha mạng cho vua, vua hối hận, nhưng rồi sau đó lại tiếp tục đi vào vòng xoáy đó. Đavít nhiều lần cho thấy anh không có ý tranh giành ngôi báu với vua, nhưng vua như bị tâm thần và cứ ở trong sự sợ hãi!!!
Khi người ta chỉ tập trung vào mình thì họ đóng lại, đồng thời cũng tưởng tượng ra đủ thứ âm mưu nơi người khác muốn gây thiệt hại cho mình! Dưới lăng kính quy ngã, họ tự phòng vệ và nhìn mọi thứ từ góc nhìn tiêu cực. Cuộc đời họ thật thê thảm, đôi khi trở thành như một thứ tâm bệnh! Cái nhìn tập trung vào chính mình khiến cho người ta muốn thống trị, muốn ở trên người khác. Có khi họ làm cho tâm thức quy ngã này ảnh hưởng đến người khác, nhằm gây ra những phe nhóm, đảng phái, những quốc gia chống nghịch nhau để thống trị nhau! Nhìn từ góc nhìn đó, không ít người rơi vào một thứ tâm thần không ổn định!
Thiên Chúa dựng nên con người để sống chung với nhau nhằm trợ giúp nhau. Tâm thức quy ngã khiến người ta muốn loại trừ người khác, làm cho chính bản thân cũng bất ổn, vì họ sống không đúng với bản chất mà Thiên Chúa đã dựng nên nơi họ. Công trình cứu độ của Chúa Kitô nhằm phục hồi đưa con người trở lại tình trạng ban đầu, đưa con người về lại với nhau nhờ biết trở lại cùng Thiên Chúa. Chỉ khi ra khỏi chính mình, người ta mới có thể tái tạo sự hiệp nhất ban đầu.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn