Quyền lực của lời nói - Thứ Ba Tuần I - Mùa Thường Niên

Quyền lực của lời nói - Thứ Ba Tuần I - Mùa Thường Niên

Quyền lực của lời nói - Thứ Ba Tuần I - Mùa Thường Niên

Quyền lực của lời nói

1Sm 1,9-20; Mc 1,21-28

Thứ Ba Tuần I - Mùa Thường Niên, 13/01/2026

Thời ấy, sau việc tế tự, người ta thường ăn uống, nên việc say men rượu cũng thường diễn ra. Hơn nữa, người ta cũng có thói quen và cầu nguyện thành tiếng. Vì thế mà khi bà Anna chỉ nhấp môi khi cầu nguyện, vì nỗi đau hiếm muộn của bà quá riêng tư và sâu lắng, thì tư tế Êli tưởng lầm là say rượu, nên nói bà tìm cách dã rượu! Sau khi bà giãi bày nỗi lòng của người phụ nữ đau khổ, ông đổi sang cầu chúc và nói chắc chắn rằng Chúa sẽ nhận lời bà. Một lời nói đầy khích lệ.

Khi ra rao giảng, lời nói của Đức Giêsu được coi là những lời đầy uy quyền vì có khả năng chữa bệnh và trừ quỷ. Đó là những lời nói của người thực sự hiểu biết Thiên Chúa và nói lời của Thiên Chúa. Trong khi đó, các luật sĩ và Pharisêô thì chỉ nói lời Thánh Kinh như một kiến thức. Những lời ấy  không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nên cũng không gây được ảnh hưởng gì trên người khác. Đó là lời của những người coi việc rao giảng như là một nghề nghiệp, một cơ hội để tiến thân và thu lợi nhuận.

Lời nói của con người nhiều khi có quyền lực rất lớn. Đó có thể là những lời gây “sát thương”, mang lại đau buồn, mất hứng thú cho cuộc đời và có khi cuộc đời của ai đó bị vùi giập vì những lời nói ấy. Những lời nói xấu, phê phán do không hiểu biết hay cố tình gây thương tích cho người khác thật là có quyền lực, nhưng đó là quyền lực của Satan gây ra sự chết! Hàng ngày, người ta gây ra tội lỗi và có khi là tội ác nữa qua lời nói của mình!

Kitô hữu được mời gọi hãy nói những lời như của Chúa Kitô, những lời chữa lành và mang lại niềm vui. Đó là lời Tin Mừng của Chúa Kitô được nói qua môi miệng con người. Ước gì mỗi người trở thành món quà, trở thành nguồn nâng đỡ cho anh chị em mình trong những hoàn cảnh sống đầy khó khăn với nỗi đau khổ riêng tư và sâu lắng.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn