"Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em,
bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương"
(Ge 2,13)
Mỗi năm, khi mùa Chay trở lại, tôi lại được mời gọi “trở về”. Nhưng trở về đâu? Trở về không chỉ là quay lại với những thực hành đạo đức quen thuộc, không chỉ là ăn chay, bớt một vài thói quen, hay đọc thêm vài kinh nguyện. Lời Chúa mời tôi đi sâu hơn: trở về với chính Trái Tim Thiên Chúa.
“Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.” Xé áo là một cử chỉ bên ngoài, một biểu tượng của sám hối trong truyền thống Do Thái. Nhưng Thiên Chúa không tìm kiếm những biểu hiện bề ngoài. Người muốn trái tim tôi. Người muốn tôi dám nhìn vào những vết nứt sâu kín: sự tự ái, sự khép kín, những định kiến âm thầm, những tổn thương chưa được chữa lành, những lạnh nhạt trong tương quan.
Có những lúc tôi dễ “xé áo”: tỏ ra đạo đức, giữ hình thức, làm tròn bổn phận. Nhưng lòng tôi vẫn khô cứng. Tôi giữ khoảng cách với người khác, xét đoán trong thinh lặng, hoặc khép lại vì sợ bị tổn thương. Tôi quên rằng mùa Chay không chỉ là hành trình giữa tôi với Chúa, mà còn là hành trình mở ra với anh chị em.
Khi tôi thực sự trở về với lòng Chúa, tôi gặp một Thiên Chúa “từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương”. Thiên Chúa ấy không lên án tôi, không đóng cửa trước yếu đuối của tôi. Người kiên nhẫn chờ đợi. Người tin tưởng nơi tôi, ngay cả khi tôi không tin chính mình. Nếu tôi để cho lòng thương xót ấy chạm vào tim, trái tim tôi sẽ dần mềm lại.
Tôi nhận ra: chỉ khi tôi cảm nghiệm mình được yêu thương vô điều kiện, tôi mới có thể yêu người khác cách quảng đại. Nếu tôi không để Chúa chữa lành, tôi sẽ dễ phản ứng bằng tự vệ, giận dữ hoặc lạnh lùng. Nhưng khi tôi sống trong kinh nghiệm được tha thứ, tôi học được cách tha thứ. Khi tôi được đón nhận, tôi học được cách đón nhận.
Mùa Chay vì thế trở thành thời gian “mở lòng”. Mở lòng với Chúa trong cầu nguyện chân thành. Mở lòng với chính mình, dám nhận ra những yếu đuối. Và mở lòng với người khác: lắng nghe nhiều hơn, bớt xét đoán, kiên nhẫn hơn trong cộng đoàn, quảng đại hơn trong phục vụ.
Tôi tự hỏi: trong đời sống hằng ngày, tôi đang khép lòng với ai? Có ai mà tôi tránh né? Có mối tương quan nào tôi đang để nguội lạnh? Mùa Chay này, tôi có thể thực hiện một bước nhỏ: một lời xin lỗi, một cuộc trò chuyện hòa giải, một cử chỉ quan tâm âm thầm.
Trở về với lòng Chúa không làm tôi co cụm lại trong đời sống nội tâm, nhưng mở tôi ra cho sứ mạng yêu thương. Bởi trái tim Thiên Chúa luôn rộng mở. Người không giữ tình thương cho riêng mình. Người ban phát, trao tặng, hy sinh.
Lạy Chúa, xin đừng để con chỉ “xé áo” bằng những hình thức bên ngoài. Xin cho con dám “xé lòng” – dám để Chúa chạm vào những vùng con còn sợ hãi. Xin cho con tin rằng Chúa thật sự từ bi và nhân hậu, để con không chạy trốn nhưng trở về.
Trong mùa Chay này, xin cho trái tim con mềm lại. Xin cho con học cách yêu thương như Chúa: chậm giận, giàu tình thương, và luôn sẵn sàng mở lòng.
Không để cho Mùa Chay dừng lại ở hình thức, nhưng phải là cuộc trở lại từ trong lòng hướng về Thiên Chúa, và vì thế, cũng hướng về tha nhân.
Giáo huấn của Mùa Chay luôn nhấn mạnh lòng yêu mến. Hãy xác tín điều này để suy tư cầu nguyện suốt Mùa Chay.
.jpg)