Phục hồi ký ức - Tết Nguyên Đán - Mồng Hai  Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Phục hồi ký ức - Tết Nguyên Đán - Mồng Hai  Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Phục hồi ký ức - Tết Nguyên Đán - Mồng Hai  Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

PHỤC HỒI KÝ ỨC !

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6 

Tết Nguyên Đán - Mồng Hai 

Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ, Thứ Hai 23/01/2023

Ngày nay người ta hay nói đến tình trạng giảm trí nhớ do mắc Covid hay do chích vaccine Covid. Nhưng điều đó cần những thống kê, nghiên cứu khoa học để xác minh. Người ta cảm thấy bực mình và khó chịu người khác vì quên những điều cần phải nhớ!

Trong giáo huấn của Giáo Hội thời hiện đại, các giáo hoàng thường nói đến tình trạng mất kỷ ức của thời hậu hiện đại. Con người ngày nay không muốn nhớ đến những người thuộc về thế hệ trước, vì cảm thấy nặng nề khi mang ơn, muốn được tự do đi con đường riêng mà không lệ thuộc những người trước đó. Đây cũng là tình trạng của tuổi mới lớn và thanh niên, cho người già là cổ hũ và không muốn lệ thuộc vào họ. Nhưng có điều nghịch lý là, trong khi loại bỏ quá khứ và người xưa, thì người ta lại rất nhớ những mối thù, những điều xấu mà người khác làm cho mình!

Khi chối bỏ ký ức, chối bỏ vai trò của những người đi trước, người ta đánh mất chính lịch sử của mình, và như thế, có thể nói, người ta đánh mất chính bản thân. Bỏ mất cội nguồn, bỏ mất quá khứ, người ta sẽ không hiểu được hiện tại, không trân trọng hiện tại, và người ta quay cuồng với những đam mê, những lôi cuốn của cuộc sống hiện đại. Lúc đó, cuộc sống cứ rối tung lên!

Trân trọng những người đi trước, kính trọng ông bà, cha mẹ, biết hy sinh chăm sóc cho cha mẹ già, bệnh tật, những điều đó làm cho người ta sống cho ra người hơn. Và chỉ với thái độ như thế, người ta mới nhận ra một Thiên Chúa vẫn luôn trung thành với lời hứa cứu độ và vẫn mãi đồng hành bên chúng ta trong cuộc đời nhiều gian nan, khó khăn này.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn