Phúc cho người phục vụ - Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Phúc cho người phục vụ - Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Phúc cho người phục vụ - Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh

PHÚC CHO NGƯỜI PHỤC VỤ 

Cv 13,13-25; Ga 13,16-20 

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 04/05/2023

Hai bài đọc hôm nay có diễn tiến làm nản lòng nhiều người! Trên hành trình truyền giáo, ông Phaolô đến với một cộng đoàn Do Thái hải ngoại. Được mời có vài lời với cộng đoàn, ông trình bày cách sơ lược lịch sử cứu độ qua lịch sử dân Do Thái. Sau khi dẫn đến vua Đavít, ông đưa ngay đến Đức Giêsu là Đấng cứu độ, như người thừa hưởng lời hứa từ vua Đavít. Lúc này, ông Phaolô dẫn lời ông Gioan, người dọn đường: “kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.” (Cv 13,25). Bài đọc 1 chấm dứt ở đó. “Tiếc thay”, bài Tin Mừng nối vào với câu chuyện Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, và dạy các ông hãy làm như Thầy đã làm!!! Có vẻ từ hình ảnh của hoàng tộc, Đấng cứu độ rớt xuống thành người tôi tớ!

Nhưng điều mà nhiều người lấy làm tiếc đó thì Chúa Giêsu lại bảo: “Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (Ga 13,17). Với Chúa Giêsu, lời chúc phúc không dành cho người được phục vụ, nhưng cho người phục vụ người khác. Phải chăng chính Đức Giêsu, tuy dù là Thiên Chúa, cũng lấy làm hạnh phúc khi phục vụ con người, và do đó, khi con người phục vụ giống như Ngài, thì họ lại càng hạnh phúc hơn nữa.

Có thể nói rằng, kitô hữu nào cũng biết những điều ấy, nhưng từ biết đến thực hành còn một chặng đường dài. Bởi thế, Chúa Giêsu nói: anh em biết thế, nhưng nếu đem ra thực hành thì mới thật là hạnh phúc.

Tôi có thực sự cảm nhận được niềm vui khi làm việc, khi phục vụ anh chị em mình hay không? Tôi gọi việc mình làm là phục vụ, nhưng tôi đứng ở tâm thế nào: như người ở trên cúi xuống và cảm thấy thành tích của sự hạ mình, hay như người khiêm tốn, giản dị, phục vụ anh chị em mình? Niềm vui và sự khiêm tốn phục vụ có làm tôi thanh thản với những giới hạn trong thái độ phục vụ của anh chị em mình không, hay đầy dẫy những bực mình, ganh tị, khó chịu, không hài lòng khi so sánh với công trạng của mình?

Tôi là người được chúc phúc vì giống Đức Giêsu Kitô, Thầy của tôi. Hãy sống hạnh phúc khi phục vụ anh chị em mình.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn