Phát triển là biết cách đón nhận - Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Phát triển là biết cách đón nhận - Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Phát triển là biết cách đón nhận - Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Phát triển là biết cách đón nhận

Am 9,11-15; Mt 9,14-17

Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên

06/07/2024

 

Thiên Chúa được tiên tri Amos trình bày như là Đấng phục hồi mọi sự. Khi tiên báo về dân Israel sẽ bị đi đày, đất nước bị phá hủy, thì ông cũng báo trước rằng Thiên Chúa sẽ phục hồi lại đoàn dân này. Ngài như người dựng lại túp lều xiêu vẹo, trám lỗ hổng của những bức tường (bài đọc 1). Khi tiên báo về Đấng Messia sau này, các tiên tri cũng mô tả Ngài như là Đấng đến phục hồi dân Chúa.

Đức Giêsu đúng là Đấng đến phục hồi không những dân Chúa mà còn phục hồi vạn vật nữa (x. Cv 3,21). Tuy nhiên, từ góc nhìn khác, Ngài cũng là Đấng đổi mới, Đấng mời gọi đi tới phía trước với những công trình mới của Thiên Chúa. Không chỉ là củng cố mà còn là phát triển, là mở ra cho những điều kỳ diệu của Thiên Chúa ở phía trước. Vì thế, cần phải nhận ra những dấu chỉ, những lời mời gọi, và do đó, cũng phải đổi mới bản thân cách mạnh mẽ để có thể thích ứng, có thể đi vào những con đường mà Thiên Chúa mở ra, như là rượu mới cần có bầu da mới.

Việc ăn chay là tốt lành, nhưng mục đích của ăn chay vào thời đó là để sẵn sàng đón Đấng Messia, để thanh thoát mà nhận ra Đấng được Thiên Chúa sai đến. Tuy nhiên, người ta đã dừng lại đó chỉ như là hành vi đạo đức, tốt lành. Vì thế, họ chỉ khó chịu vì các môn đệ Đức Giêsu không ăn chay, nhưng họ không đón nhận được Đức Giêsu chính là Đấng Messia được sai đến. Tại sao vậy? – Vì họ không thanh thản để đón nhận được những lời nói của Ngài không như họ chờ đợi, mà có khi chạm đến những khuyết điểm nơi họ. Họ không đón nhận được lối sống của Đức Giêsu không như họ chờ đợi!

Không biết thanh thản để đón nhận, không biết phân định để đón nhận điều mới, thì không thể phát triển, không thể nhận ra và bước theo con đường của Thiên Chúa được. Đóng khung và bằng lòng với những việc đạo đức, với đời sống tốt lành của mình, người ta không mở ra được trước một Thiên Chúa luôn đi tới, luôn có những điều mới mẻ làm ngạc nhiên. Đừng ngồi yên, hãy sẵn sàng đi tới để có thể cùng nhịp với một Thiên Chúa sống động. Nếu biết cách đón nhận những điều mới mẻ, biết đón nhận người khác, người ta mới có cơ may đổi mới và phát triển các cộng đoàn đức tin và chính mình cũng lớn lên.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn