"Phản bội nhau" - Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên A

"Phản bội nhau" - Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên A

"Phản bội nhau" - Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên A

“PHẢN BỘI NHAU” !

Ml 1,14b - 2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12

Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên A

05/11/2023

“Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta?” (Ml 2,10). Tiên tri Malakhi thi hành sứ mạng sau thời lưu đày Babilon. Sau khi trở về quê hương một thời gian, dân chúng lại đi xa đường lối Chúa và ngay cả các vị lãnh đạo cũng thế. Tiên tri trách các tư tế: “các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy” (Ml 2,8). Và tiên tri gọi điều đó là phản bội cha ông đã ký giao ước với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu dạy, rằng mọi người là anh chị em với nhau, con cùng một Cha Trên Trời (x. Mt 23,9). Vậy thì, nếu lãnh nhận trách nhiệm lo cho dân chúng mà người ta lại muốn tìm kiếm quyền hành, danh dự, lợi lộc trên người khác, thì cũng là một thứ phản bội nhau phải không?

Nhà cầm quyền được uỷ thác trách nhiệm lo cho dân mà lại lợi dụng chức quyền để trục lợi, để hành hạ dân, thì đó là hành vi phản bội! Nếu những người có trách nhiệm trong Giáo Hội được đặt để phục vụ cho người khác, mà lại tìm kiếm quyền bính, lợi lộc, thì đó là phản bội! Chúng ta có cùng một Người Cha mà, tại sao lại trục lợi trên anh chị em mình, lại tìm cơ hội để chứng tỏ quyền hành trên anh chị em mình. Làm thế là chúng ta phản bội anh chị em mình, là phản bội sứ mạng được giao!

Thánh Phaolô nói rằng ngài không chỉ rao giảng Tin Mừng cho các tín hữu mà còn sẵn sàng hy sinh tính mạng vì họ nữa. Ngài không muốn làm phiền họ, không muốn trở nên gánh nặng cho họ!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn