Ông Êlia và Đức Giêsu bị kết án hình sự ! Thứ Bảy Tuần II - Mùa Vọng

Ông Êlia và Đức Giêsu bị kết án hình sự ! Thứ Bảy Tuần II - Mùa Vọng

Ông Êlia và Đức Giêsu bị kết án hình sự ! Thứ Bảy Tuần II - Mùa Vọng

Ông Êlia và Đức Giêsu bị kết án hình sự !

Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Vọng, 13/12/2025

Sách Huấn Ca ca ngợi ông Êlia, nhưng vị tiên tri ấy trở thành một thần tượng đầy vinh quang, với những điều còn bí ẩn vì được cất đi trong chiếc xe bốc lửa và nghe nói sẽ trở lại vào ngày Đấng Cứu Thế đến. Dân chúng vẽ một hình tượng huy hoàng về ông này, nhưng khi ông đến qua hình ảnh nghèo hèn của ông Gioan thì bị đối xử tàn tệ, bị kết án tử. Có lúc nào đó, dân chúng cũng tỏ ra kính nể ông vì lối sống khắc khổ, nhưng rồi những điều ông nói, ông chuẩn bị tâm hồn và chỉ cho người ta thấy Đấng Cứu Thế nơi Đức Giêsu, cũng lại là một con người bình dị, không phải là hình ảnh của Đấng Cứu Thế mà họ mong muốn, thì rồi họ cũng kết án Đức Giêsu. Những cánh tay của họ giơ lên kết án “Đóng đinh nó vào thập giá”.

Người ta chọn ý mình và chọn lựa Thiên Chúa theo ý mình, chọn lựa những việc của Chúa vừa ý mình. Nếu Thiên Chúa hành động hợp ý họ, đáp ứng nhu cầu họ muốn, thì họ nhìn nhận Ngài là Chúa, nhìn nhận đó là việc Chúa làm. Bằng không thì thôi. Không dừng lại ở chọn lựa cho mình, người ta cũng dễ dàng kết án những gì đi ngược lại ý mình. Đó cũng là cách người ta kết án những người chung quanh khi họ không vừa ý mình.

“Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” (Mt 17,12).

Giáo Hội ngày nay mời gọi mọi kitô hữu đừng dừng lại ở ý riêng của mình, nhưng hãy lắng nghe Thánh Thần qua những biến cố, qua anh chị em mình, và cùng nhau thực hiện. Lời mời gọi này đi vào điều cốt lõi nhất của Tin Mừng để có thể trở thành người mở ra hầu sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa theo cách thức tỏ mình của Ngài, đón nhận hành động của Thiên Chúa theo cách thức của Ngài. Chính cách thức ấy mới làm cho người ta có thể đón nhận ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn