Ông Abraham vui mừng vì Chúa Giêsu - Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

Ông Abraham vui mừng vì Chúa Giêsu - Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

Ông Abraham vui mừng vì Chúa Giêsu - Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

ÔNG ABRAHAM VUI MỪNG VÌ CHÚA GIÊSU 

St 17,3-9; Ga 8,51-59 

Thứ Năm Tuần V Mùa Chay, 30/03/2023

Lời Thiên Chúa hứa cho Abraham được thực hiện cách đầy đủ nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu chính là người thừa tự lời hứa của Thiên Chúa với Abraham, nhưng còn hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã đón nhận được lời của Thiên Chúa, trở thành chính lời của Thiên Chúa để nói lại cho con người:

“Tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi... Tôi là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa.” (Ga 8,38 và 40).

Và vì thế mà, ai tuân giữ lời Chúa Kitô thì sẽ không bao giờ phải chết (x. Ga 8,51).

Thiên Chúa hứa với ông Abraham về một dòng dõi và về một mảnh đất là Palestina. Nơi Chúa Giêsu Kitô, một dòng dõi đông đúc được mở ra cho những ai tin vào Ngài, không chỉ là dân Do Thái mà là mọi dân tộc. Với Đức Giêsu Kitô, mảnh đất hứa được mở rộng thành Nước Trời. Vì thế mà Chúa Giêsu có thể nói: “Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.” (Ga 8,56).

Lời của Chúa Giêsu chính là lời mà Thiên Chúa muốn nói với loài người. Hơn thế nữa, Thiên Chúa không chỉ nói bằng lời để con người có thể nghe hoặc đọc, nhưng còn là bằng Ngôi Lời để chúng ta có thể nhìn thấy được! Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Kitô trong Tin Mừng, nghe và đọc lời Ngài nơi Tin Mừng có thể mang đến cho chúng ta sự sống. Biết chiêm ngắm, biết lắng nghe thực lòng, để những lời ấy, đế chính Đấng ấy đi vào tận chiều sâu của tâm hồn và biến thành tâm tình yêu mến, ước muốn và thể hiện một đời sống như Chúa Giêsu Kitô. Đó thực sự là con đường của sự sống.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn