Ơn gọi làm nên một thân thể, trở nên con một Cha - Thứ Năm Tuần XXIV - thánh Matthêô tông đồ, tác giả sách Tin Mừng

Ơn gọi làm nên một thân thể, trở nên con một Cha - Thứ Năm Tuần XXIV - thánh Matthêô tông đồ, tác giả sách Tin Mừng

Ơn gọi làm nên một thân thể, trở nên con một Cha - Thứ Năm Tuần XXIV - thánh Matthêô tông đồ, tác giả sách Tin Mừng

ƠN GỌI LÀM NÊN MỘT THÂN THỂ, TRỞ NÊN CON MỘT CHA

 Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

Thứ Năm Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thánh Matthêô tông đồ, tác giả sách Tin Mừng

21/09/2023

Ngày lễ thánh Matthêô, chúng ta được nghe thư Êphêsô nói về ơn gọi. Ơn gọi cùng lúc mang hai chiều kích cá nhân và cộng đồng. Thư Êphêsô bàn nhiều về Giáo Hội, nên chiều kích Giáo Hội được nhấn mạnh. Được gọi là để làm nên một thân thể. Những người được gọi cần phải hòa hợp với nhau khi sống khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, luôn cư xử với nhau trong đức ái. Hành trình hòa hợp trong một thân thể ấy vươn tới sự hoàn hảo của Chúa Kitô Toàn Thể, tức là bao gồm Đầu là chính Chúa Kitô và chi thể là các tín hữu. Sự hoàn hảo ấy được gọi là “tầm vóc viên mãn của Đức Kitô” (Ep 4,13). Các đặc sủng khác nhau là để phục vụ cho nhau, phục vụ cho “thân thể Đức Kitô” (4,12).

Đức ái giữa các kitô hữu dựa trên điều này là họ được gọi để trở thành con cùng một Cha Trên Trời, Đấng ở trên mọi người và trong mọi người (x. 4,6). Vì thế, mọi người phải tôn trọng lẫn nhau và yêu thương nhau.

Những người Pharisêô tự hào về thứ đạo đức – tuân giữ lề luật và khinh thường người khác là tội lỗi. Còn Chúa Giêsu thì yêu thương, vẫn tin tưởng và hy vọng nơi người tội lỗi, nên vẫn kêu gọi họ.

Được gọi làm con cùng một Cha và cùng nhau làm nên Thân Thể Chúa Kitô, mỗi người được mời gọi tôn trọng nhau, cưu mang những giới hạn của nhau. Chức vụ là để làm việc, để phục vụ chứ không phải là chức vị để tự phụ! Không ai dạy như Chúa Kitô bao giờ: làm lớn là để trở nên bé nhỏ và phục vụ người khác. Phải vượt qua những biểu hiện của quyền bính trong các cộng đoàn đức tin! Chúng ta chỉ có một Cha, còn mọi người là anh chị em của nhau và được mời gọi phục vụ lẫn nhau.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn