Ơn cứu độ của các loài thụ tạo - Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Ơn cứu độ của các loài thụ tạo - Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Ơn cứu độ của các loài thụ tạo - Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên

ƠN CỨU ĐỘ CỦA CÁC THỤ TẠO

Rm 8,18-25; Lc 13,18-21

Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên

31/10/2023

Tư tưởng của thánh Phaolô nhiều lần nói đến ơn cứu độ dành cho mọi thụ tạo, chứ không dừng lại ở con người mà thôi. Trong thư Roma chương 8, sau khi nói về việc sống theo Thánh Thần thì ngài dẫn đến ý tưởng Thánh Thần làm cho con người sống như con cái Thiên Chúa, và ngài lại đi thêm một bước nữa khi nói ơn cứu độ của con người cùng chung nhịp với ơn cứu độ của muôn thụ tạo và con người có trách nhiệm về ơn cứu độ của thụ tạo!

Đức Thánh Cha Phanxicô vừa ban hành tông huấn Gaudete Deum (04/10/2023) để kêu gọi cách khẩn thiết hơn về việc bảo vệ môi trường sống. Tông huấn này được ban hành trước hội nghị thượng đỉnh thế giới về môi trường vào tháng 11/2023 này để kêu mời một thái độ quyết liệt hơn đối với việc bảo vệ môi trường.

Giáo Hội được coi như một cách thể hiện Nước Trời trên trần gian. Vậy, nếu như Nước Trời được ví như cây lớn để cho chim trời đến trú ngụ, thì Giáo Hội cũng phải là tác nhân cổ võ mạnh mẽ, hành động cách nào đó cho việc bảo vệ môi trường. Nói cách ví von, Giáo Hội phải là chốn nương thân cho các thụ tạo. Những nỗ lực cho hoà bình, cho việc bảo vệ môi trường cần được các thành viên Giáo Hội ý thức và nỗ lực góp phần nhiều hơn nữa.

Cuộc chiến giữa con người với các thụ tạo, đưa đến việc tàn phá thiên nhiên, có nguồn gốc nơi “sự hiếu chiến” của con người, muốn thống trị, muốn tìm mối lợi của cá nhân. Bình an nơi bản thân đưa đến bình an giữa người với người và từ đó mà có bình an với vạn vật. Giáo Hội, các cộng đoàn đức tin, gia đình hãy là các môi trường của sự sống, của sự bình an.

“Hãy ngợi khen Thiên Chúa vì mọi thụ tạo của Người” (Laudate Deum, số 1).

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn