Ôm lấy thập giá để cảm nhận sự sống mới - Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ôm lấy thập giá để cảm nhận sự sống mới - Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ôm lấy thập giá để cảm nhận sự sống mới - Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ôm lấy thập giá để cảm nhận sự sống mới

Cv 3,11-26; Lc 24,35-48 

Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 24/04/2025

Lời loan báo Tin Mừng phục sinh của các tông đồ luôn luôn nhắc đến cuộc tử nạn của Chúa Kitô và trình bày cho người nghe hiểu rằng con đường đi qua thập giá mới dẫn đến phục sinh đã được các tiên tri báo trước. Chính bản thân Chúa Giêsu, sau phục sinh, khi hiện ra với các môn đệ, Ngài cũng làm như thế. Vậy thì, đó là con đường cứu độ của Thiên Chúa: không có sự sống nếu không qua thập giá!

Thực tế, chúng ta nhìn thấy điều gì nơi con người, cách riêng là nơi các kitô hữu? Là con người, không ai muốn những gian lao, vất vả cả. Ngay các kitô hữu, được nghe nhiều và cũng biết rằng: “Qua thập giá đến vinh quang” (Per crucem ad lucem), nhưng cũng không đủ xác tín hoặc không đủ can đảm để đi vào lộ trình này và không thường xuyên đi con đường này trong đời sống hàng ngày. Có thể chỉ là thỉnh thoảng thực hiện một lần, khi cảm thấy được đánh động; hoặc chỉ thực hiện ít bữa rồi trở lại đời sống quen thuộc thiếu vắng sự sẵn sàng với thập giá! Điều này được thấy rõ trong đời sống gia đình. Điều này cũng không hiếm khi xảy ra nơi đời sống của những người thánh hiến: than thở, đùn đẩy gánh nặng, né tránh trách nhiệm...!

Có lẽ người ta bỏ mất cách thức quen thuộc của các kitô hữu Đông Phương là chiêm ngưỡng và cảm nhận. Những kinh nghiệm tâm linh tuy chậm nhưng có giá trị lớn để thay đổi đời sống. Phải thực sự nghiềm ngẫm, cảm nhận như khi tiêu thụ thức ăn, thức uống, thì chúng mới trở thành chất bổ dưỡng cho sự sống. “Nuốt trọng”, “dzô một trăm phần trăm” chỉ là áp đặt chính mình, là theo phong trào, là “lấy le” trước mặt người khác thôi! Thập giá đi kèm với tình yêu và sự sống mới là hạnh phúc và cần phải được nghiền ngẫm, cảm nếm cách cá vị thì mới bền vững và trở thành xác tín. Đeo thánh giá trên cổ bao nhiêu năm, nhưng thánh giá vẫn mãi ở bên ngoài tôi! Đón nhận thập giá không phải với sự nhăn nhó như người uống thuốc đắng, nhưng còn phải với niềm vui sâu xa. Đây không phải là những lời lẽ mang tính giáo điều, duy ý chí không thực tiễn! Hãy nếm thử mà xem cho biết Chúa thiện hảo dường bao (x. Tv 34,9) và con đường của Chúa tốt đẹp biết dường nào!

Đức Thánh Cha Phanxicô (vừa mới qua đời sáng Thứ Hai 21/04/2025) là hình ảnh tiêu biểu của người môn đệ vác thập giá bước theo Chúa Kitô. Người môn đệ của thập giá là con người sống mầu nhiệm Vượt Qua, là con người vui tươi và mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho mọi người.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn