Ở trong cõi sống hay cõi chết ? - Thứ Sáu 05/01/2024

Ở trong cõi sống hay cõi chết ? - Thứ Sáu 05/01/2024

Ở trong cõi sống hay cõi chết ? - Thứ Sáu 05/01/2024

Ở TRONG CÕI SỐNG HAY CÕI CHẾT ?

1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51

Thứ Sáu 05/01/2024

Thật là thú vị khi những ngày sau lễ Giáng Sinh này, chúng ta được nghe trích đoạn thư của thánh Gioan kéo dài trong nhiều ngày, bởi vì nơi đó nói về tình yêu. Mầu nhiệm Nhập Thể diễn tả tình yêu sâu xa của Thiên Chúa, và thánh Gioan mời gọi tín hữu cảm nếm tình yêu ấy đồng thời diễn tả ra cách tinh tế nơi cuộc sống giữa con người với nhau.

Ngay từ khởi đầu lá thư, tác giả đã nói cách rất trừu tượng về sự sống, về Ngôi Lời là sự sống, nhưng rồi những phần sau đó, tác giả đã trình bày rất cụ thể về sự sống nơi đời sống kitô hữu:

“Chúng ta biết rằng:

chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,

vì chúng ta yêu thương anh em.

Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.” (1Ga 3, 14).

Sự sống được nhận biết cách cụ thể nơi tình yêu dành cho tha nhân. Yêu thương là ở trong sự sống. Tình yêu chính là mầm sống mà Thiên Chúa đặt để nơi con người. Và ai yêu thương mỗi ngày tức là đang sống. Còn ai ghen ghét, thù hằn thì như là đang chết đang khi họ cứ tưởng là mình đang sống!

Yêu thương và giận ghét là điều hàng ngày trong đời sống con người, nhiều khi chúng cứ cuốn lấy nhau. Với người này thì rất yêu, nhưng với người khác thì rất ghét; lúc này thì yêu, lúc khác lại ghen; miệng bảo yêu nhưng lòng thì bực mình, thù hận! Nếu diễn tả bằng cách nói của thánh Gioan thì con người như dở sống dở chết, sống không ra sống và chết không ra chết, khi họ cố tình để hai tình trạng ấy cùng tồn tại! Muốn sống thực sự thì hàng ngày con người cứ phải làm cho mình sống nhiều hơn khi biết yêu thương nhiều hơn, và biết bớt sự chết nơi mình đi khi loại trừ dần những ghen ghét trong cuộc sống. Hàng ngày chúng ta bước từ cõi chết sang cõi sống khi biết vượt qua hận thù để yêu thương nhiều hơn.

Với thánh Gioan, tình yêu rất cụ thể chứ không ở đầu môi chót lưỡi, đó là hy sinh cho nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ cho nhau (x. 1Ga 3,16-17).

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn