Nước Trời: Thực tại bên ngoài và bên trong - Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Nước Trời: Thực tại bên ngoài và bên trong - Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Nước Trời: Thực tại bên ngoài và bên trong - Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên

NƯỚC TRỜI: THỰC TẠI BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG 

Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35 

Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên, 31/07/2023

Chúa Giêsu tiếp tục nói về Nước Trời bằng các dụ ngôn. Hai dụ ngôn hạt cải và nắm men đi hai hướng khác nhau để bổ túc cho nhau. Hạt cải bé nhỏ lớn thành cây lớn cho thấy rằng Nước Trời khởi đầu bé nhỏ, nhưng nhờ ân sủng của Chúa, nó lớn lên vượt bậc. Niềm tin kitô giáo từ một con người Giêsu giản dị ở Palestine đã lan rộng ra khắp thế giới và qua nhiều thế hệ. Nắm men trong ba thúng bột đi vào chiều sâu hơn, làm biến đổi từ bên trong. Châu Âu ngày nay có nhiều biểu hiện chống lại Kitô Giáo, nhưng khách quan mà nói, tinh thần kitô giáo đã đi sâu vào nền văn hoá châu lục này, và ngay chính Kitô Giáo cũng góp phần to lớn trong việc bảo tồn và thông truyền nền văn hoá của Châu Âu. Và niềm tin ấy ngày nay đã lan rộng ra toàn thế giới.

Nước Trời là một thực tại sẽ hoàn tất vào ngày cánh chung, nhưng đã bắt đầu từ trần thế này và ngấm sâu vào thực tại trần thế. Vì vậy, Nước Trời được biểu hiện qua cả hai chiều kích bên ngoài và bên trong. Có khi người ta nói Giáo Hội là Nước Trời. Quả thực Giáo Hội làm biểu lộ Nước Trời, nhưng chưa phải là Nước Trời cách đầy đủ. Chính Giáo Hội lãnh nhận sứ mạng loan báo và thể hiện Nước Trời dọc theo dòng lịch sử, đồng thời Nước Trời vẫn ở phía trước, và Giáo Hội cũng phải đi về đó.

Phải tôn trọng hai chiều kích bên ngoài và bên trong của Nước Trời. Loại bỏ mọi biểu hiện bên ngoài của Giáo Hội, những biểu lộ của đời sống tôn giáo, thì cũng không đúng; mà chỉ lưu ý bên ngoài, đánh giá theo bên ngoài mà không đi vào chiều sâu bên trong, trong tương giao thân tình với Thiên Chúa, không để cho mình được dẫn dắt để thực hiện chương trình của Thiên Chúa, thì cũng không xong! Hai chiều kích bên ngoài và bên trong bổ túc cho nhau để làm cho Nước Trời lớn lên trong đời sống mỗi cá nhân, trong đời sống xã hội và thế giới.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn